Multimedia Đọc Báo in

Bắt đền ngày xưa...

17:36, 24/09/2024

Tôi ngồi nán lại bên sông

Nhìn con nước chảy xuôi dòng về đâu

Cuộc đời bao cuộc bể dâu

Nghiêng nghiêng bóng đổ qua cầu gió bay

 

Tôi về ngồi khóc trên vai

Vẫn hương khói bếp còn cay mắt người

Trò chơi cút bắt năm, mười...

Còn trong nỗi nhớ môi cười rưng rưng

 Tôi nghe màu nắng ngập ngừng

Trôi trên sóng lúa thơm lừng hương xưa

Đò chiều bến vắng sông mưa

Gửi người câu hát ngày chưa biết buồn.

 

Tôi tìm vớt mảnh trăng suông

Nghe đêm cổ tích cánh chuồn ngủ quên

Con đường sỏi đá chông chênh

Nhặt màu ký ức bắt đền ngày xưa…

Nguyễn Thị Luyến Nhớ


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Giao mùa Ban Mê
17:36, 24/09/2024
Làng Nủ
17:36, 24/09/2024
Bão…
05:54, 22/09/2024