Multimedia Đọc Báo in

Làng Nủ

17:36, 24/09/2024

Cái tên làng lần đầu tôi nghe

Những con người tôi chưa hề gặp

Sau cơn lũ…

chỉ còn là đất

 

Những đôi dép của các cháu ở trường mẫu giáo

mãi hằn dấu chân trong mắt tôi

Những bông hoa vụng về trên giấy

vẫn hồng tươi như đôi môi

 

Cái tên làng tôi chưa hề nghe

Những con người tôi chưa hề gặp

Đã trở thành cơn lũ ký ức

Đã trở thành tiếng khóc

 

Chừng nào tôi còn lang thang trên mặt đất

Sẽ nhớ những dấu chân mãi hằn trong mắt

Chừng nào tôi còn thấy ánh mặt trời

Sẽ nhớ những bông hoa hồng như đôi môi

 

Chừng nào tôi còn sống

sẽ nhớ mãi tên làng cùng những Trà Leng, Rào Trăng…

 

                    12/9/2024

Từ Dạ Thảo


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Bão…
05:54, 22/09/2024
Sang thu
08:18, 15/09/2024
Khúc quê
08:18, 15/09/2024