Điệp khúc tháng mười hai
14:10, 24/12/2024
Cuối năm gió bấc lặng thầm
Mưa ngang thềm cũ dư âm yên lành
Tháng mười hai tựa bức tranh
Ngõ nhà sương lạnh chòng chành níu chân
Xóm làng trầm bổng chuông ngân
Gầu ai thả xuống trong ngần giếng quê
Hương cau vấn vít nẻo về
Sầu đông rụng tím cơn mê giao mùa
Sông dài vẳng tiếng chèo khua
Lục bình lờ lững gió đùa tóc mây
Bến xưa lau trắng trổ dày
Buồn vui gửi lại tháng ngày lặng trôi
Gió qua thềm vắng đưa nôi
Lời ru nhân nghĩa bồi hồi trăng sao
Cánh cò dệt áng ca dao
Rưng rưng bóng mẹ nghiêng vào câu thơ
Tháng mười hai vẽ giấc mơ
Mẹ ngồi tóc trắng đợi chờ phai phôi
Nao lòng một tiếng cơm sôi
Quê nhà bến đỗ… người ơi tìm về…
Trần Thanh Thoa
Ý kiến bạn đọc