Multimedia Đọc Báo in

Mẹ và mùa xuân phúc lộc

14:59, 16/02/2025

Qua ngàn cơn giông, qua ngàn cơn bão

Mẹ - cọng cỏ hiền mỗi lúc bên con

Bé nhỏ vậy nhưng dễ gì quăng quật

Trước gian lao càng xanh biếc muôn vàn.

 

Tưởng mình núi cao, tưởng mình sông rộng

Đọc sách một đời, bé mọn trước mẹ ta

Chín chữ cù lao, nặng hơn vũ trụ

Ơn nghĩa sinh thành một cõi bao la.

 

Cầu mong cuộc đời, cầu mong số phận

Mẹ sống an vui, thanh thản tuổi già

Ngày gặp mẹ, bỗng đầm đìa nước mắt

Nụ cười hiền - xuân phúc lộc nở hoa.

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc