Tháng Giêng em về...
13:00, 16/02/2025
Em về khoác áo cho cây
hồn anh lộc mới nhú đầy mộng say
khẽ khàng một thoáng mưa bay
mà lay động cả khoảng ngày rộng rinh
Em về trang điểm mùa xinh
cỏ non bịn rịn cựa mình dậy xanh
có đôi chim lạ chuyền cành
bờ xuân thảm nắng dệt mành uyên ương
Em về chất ngất mùa thương
trả anh nỗi nhớ miên trường lạc bay
tình ơi, tình lạ bao ngày
em về nhóm lại đã đầy mến yêu
Tháng Giêng rụng xuống mĩ miều
chạm môi thầm thĩ buộc chiều vào thơ
địu mùa vào một khúc mơ
vén mây, sáng cả nỗi chờ dịu thơm
Em về một sớm xuân son
tháng Giêng mọng chín trong hồn thơ anh...
Ngô Thế Lâm
Ý kiến bạn đọc