Ảo ảnh một thời
10:50, 25/03/2025
Anh hỏa táng những bức thư tình đã viết
Còn chút tro than giữ lại cho mình
Lúc nhớ em anh tìm về với biển
Thả nỗi buồn nhờ ngọn sóng mang đi
Câu thơ ấy chợt hóa thành cổ tích
Ngõ phố quen xưa góa bụa bóng mình
Hình như có một người hờn trách
Giọt sương buồn gục xuống giữa bình minh
Anh hỏa táng tình yêu trong khoảnh khắc lặng im
Khoảnh khắc nụ hôn và con chim không hát nữa
Còn ảo ảnh một thời hai đứa
Và nụ hôn trao nhau
Tự hỏi mình còn lại gì đâu
Một chút tro than bây giờ vẫn giữ
Ngọn gió vô tình đi qua bậu cửa
Nước mắt ta nhòe trong nỗi nhớ nhau.
Phan Bùi Bảo Thy
Ý kiến bạn đọc