Hò hẹn tháng Ba
08:55, 16/03/2025
Ta về hò hẹn tháng Ba
Phải lòng hoa bưởi… thương xa nhớ gần
Đường quê còn ấm dấu chân
Cây bàng thay lá tần ngần đợi ai
Tháng Ba nụ nở, hoa cài
Tím mùa xoan rụng dọc dài ngõ xưa
Nhớ ngày đi đón về đưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa nhớ thương?
Tháng Ba chút lạnh còn vương
Buồn len lỏi khắp nẻo đường lạ quen
Vầng trăng ai mới thắp lên
Mà sao chỉ mới nửa đêm đã tàn?
Tháng Ba giã đám hội tan
Nâng ly rượu đắng, đắng tràn vào nhau
Thơ tình dù viết ngàn câu
Cũng không nối được hai đầu chênh vênh
Buồn vui xếp lại, thôi đành
Kỷ niệm xanh vẫn cứ xanh… la đà
Hẹn nhau về lại tháng Ba
Để hong ấm những mặn mà ngày yêu
Dòng sông ngọn núi cánh diều
Bâng khuâng mãi ngọn gió chiều thiết tha
Năm đi qua, tháng đi qua
Hoa gạo vẫn đợi tháng Ba… hẹn hò!
Nguyễn Thị Bình
Ý kiến bạn đọc