Khi em về
07:39, 02/03/2025
Giọt nắng đầu ngày bỗng dưng rất lạ
Phải em đang về chân sáo hân hoan
Giữa vườn anh cây lá sắp khô cằn
Nay trãi nhựa biếc chồi xanh lộc mới
Em cứ đến đem bùa yêu dán vội
Nhốt hồn anh trong nỗi nhớ không rời
Và cứ cười cứ hát cứ rong chơi
Để nhan sắc mãi thơm màu áo lụa
Anh đã sống những đông dài héo úa
Có em về cây lá hóa xanh tươi
Thắp tình lên sưởi ấm chỗ anh ngồi
Men rượu quý đã ươm đầy vị ngọt
Anh muốn biến hồn em thành nốt nhạc
Rớt giữa trời bay bổng những âm thanh
Có mùa xuân vừa khẽ đậu bên anh
Xin ở lại giữa đời em hạnh phúc.
Huỳnh Duy Hiếu
Ý kiến bạn đọc