Nhớ ly cà phê
07:09, 09/03/2025
Chập chờn ly cà phê
Trượt dài trên môi nồng thơm như lời hứa
Hơi khói bay lên thành dải lụa mỏng
Quấn quanh những ký ức màu nâu
Giọt cà phê sóng sánh
Như những bước chân tìm về quê cũ
Từng giọt như trái tim chẳng ngừng reo
Ly cà phê nguyên vẹn như nỗi nhớ
Em đã bỏ đường vào hay tiếng cười
Khiến bầu trời chui vào đáy ly nhỏ bé
Những hạt đường im lặng chờ tan
Chẳng bao giờ biết ly cà phê chỉ muốn giữ nguyên vị đắng
Ly cà phê như nỗi nhớ
Chập chờn vệt nắng nồng nàn
Chiều bên góc phố gió trườn nguội lạnh
Nghe đâu đó vị đời cháy bỏng quanh ta.
Bùi Minh Vũ
Ý kiến bạn đọc