Multimedia Đọc Báo in

  Ta đưa em về xứ núi

06:37, 30/03/2025

Ta đưa em về xứ núi
Chiều sương phủ trắng mái đầu
Chợt mây rớt vào mắt lá
Em cười chút gió nghiêng xa

Ta đưa em về xứ núi
Mưa sa thấm vạt áo mềm
Cỏ may chùng chình đôi mắt
Em vui điệu múa chông chênh

Ta đưa em về xứ núi
Vô tình rơi rớt hư không
Thất Sơn cong mình đêm lặng
Chuông chùa khỏa tiếng mênh mông

Ta đưa em về xứ núi
Mông lung giọt nhớ rơi buồn
Gió đêm ôm choàng mắt đá
Ngã mình lạnh buốt môi hôn.

Huỳnh Ngọc Phước


Ý kiến bạn đọc


(Video) 80 năm độc lập, tự cường và khát vọng vươn lên
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của một nước Việt Nam độc lập và có quyền tự quyết; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.