Multimedia Đọc Báo in

Thăm Đền Giếng

08:25, 04/04/2025

Về bên Đền Giếng con ngồi

Lặng nghe lá rụng bồi hồi thời gian

Ngỡ ngàng công chúa đến thăm

Kiêu sa vẫn bóng hồng nhan thuở nào.

 

Nước trong xanh đến ngọt ngào

Soi qua năm tháng bỗng trào nhớ thương

Vua Hùng cùng với muôn dân

Cấy cày hòa tiếng ca vang xóm làng.

 

Về bên Đền Giếng bâng khuâng

Bóng cây cổ thụ khoảng sân thẫn thờ

Khói hương nguồn cội lặng lờ

Nối lòng con với vô bờ tiền nhân.

Trường Thiên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Dệt ước mơ giữ hồn nghề truyền thống
Giữa nhịp sống đổi thay từng ngày nơi buôn làng, có những người phụ nữ vẫn lặng lẽ bên khung cửi. Bằng đôi tay khéo léo và trái tim đầy đam mê, họ không chỉ dệt nên những tấm vải thổ cẩm rực rỡ, mà còn dệt nên cả ước mơ, nghị lực và gìn giữ hồn cốt văn hóa của dân tộc mình.