Multimedia Đọc Báo in

Thăm tuổi thơ ngây

08:33, 01/06/2025

Ta về thăm tuổi thơ ngây

Tiếng ve rả rích giăng đầy ngõ quê

Hình như vạt nắng trưa hè

Cũng đang ấp ủ hàng tre cuối làng

 

Ta về rảo bước thênh thang

Lối xưa giờ đã thêm tầng ngói vui

Nơi đây trường lớp ta ngồi

Đất kia cha cũng một thời rạ rơm

 

Ngoài đồng lúa tỏa hương thơm

Bỗng dưng thèm một bữa cơm mẹ làm

Tìm trong ký ức lặng thầm

À ơi tiếng mẹ đêm nằm võng đưa

 

Ta về kể chuyện ngày xưa

Biết bao kỷ niệm cho vừa nhớ nhung

 

Bên người một góc đời chung

Bên ta còn trái tim rung quê nhà.

Huỳnh Duy Hiếu


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Gặp lại mùa sim
08:33, 01/06/2025
Nắng tháng Năm
14:12, 26/05/2025
Chiều muộn mất rồi
14:12, 26/05/2025
Về Kim Liên
14:12, 26/05/2025