Tháng Bảy
07:08, 20/07/2025
Tháng Bảy mùa ngâu
Mặt trời trốn đâu không thấy
Những đám mây như chùm quả mọng sẫm chín trên cây.
Mây vỡ ra mưa
Mưa trĩu nặng trên cành
Mưa nhuộm xanh thêm sườn núi
Mưa một dòng Ô Thước trên cao.
Nàng Chức Nữ đợi Ngưu Lang bên cây cầu màu trắng
Xanh đỏ tím vàng... vũ khúc hoan ca.
Anh tìm em
Em lại tìm anh
Hai ta chơi trò cút bắt
Lặng lẽ hằng ngày mỏi mắt ngóng chờ ai...
Mưa chầm chậm lăn trên gò má mẹ
Nhớ thương con - người lính đã đi xa
Những ngày giông chớp lóe sáng lòa
Mẹ thắp ngọn đèn dầu nhỏ bé
Nén nhang thơm
Thầm thì gọi "Con ơi"!
Anh cứ mãi trẻ trung ngày 20 tuổi
Mẹ hao mòn tuổi đã sắp tròn trăm...
Tháng Bảy ơi
Thương những cơn mưa dầm biết mấy
Thương những mẹ già bên khung cửa nhớ con
Tình yêu quê hương mãi mãi vẹn tròn...
Bích Thiêm
Ý kiến bạn đọc