Bước chân trên nẻo biên cương
09:35, 31/08/2025
Biền biệt rừng xanh
bước đi xuyên mòn bóng tối
núi cao ngăn lối
gập ghềnh chân cứng đá mềm
đêm thao thiết một vành trăng lên…
Rát bỏng mùa khô
hầm hập gió
rừng khộp mỏi mòn chờ thay lá
nai vàng lạc suối xa
nắng chiều vắt xiên ghềnh đá
phong lan hé nụ lưng đồi…
Cao nguyên mưa
thác gào lũ cuốn
muỗi vắt từng đàn múa lượn.
Cứu giúp dân trong hoạn nạn
chấp chới giữa dòng
bóng quân hàm xanh.
Dấu chân anh
vẽ hình đất nước
như con tàu rẽ sóng về phía trước
cho dân cuộc sống yên bình...
Nguyễn Phương Hà
Ý kiến bạn đọc