Multimedia Đọc Báo in

Khúc tình mưa

17:17, 26/08/2025

tôi về ngủ giấc mưa trưa

nắng ru mắt ướt mi thừa một tôi

thu về vắt chút tinh khôi

ướp lên nắng gội mưa nhuần còn hong

 

quán xưa rỏ giọt mưa sòng

phố đông khách lạ, tôi trông bóng hình

mưa còn dắt nắng phiêu linh

hàng me run rẩy khúc tình khiết bông

tiếc chi một khúc tơ bòng

trút cho cạn đáy, tình nồng xưa xa

tôi giờ mình chỉ dắt ta

về qua ngõ vắng, khói là đà bay

 

đêm tàn lưng tiếng lá lay

sẽ rơi sương đọng nắng cày tầng không

tháng ngày trôi nhớ tình hồng

yêu thương buông thõng phía sông trăng gầy.

Nguyễn Hồng Vân


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Sân gạch ấu thơ
16:54, 26/08/2025
 Sắc phố mùa thu
14:32, 25/08/2025
Nồng nàn hương thị
09:11, 23/08/2025
Dịu dàng thu
09:11, 23/08/2025
Những bước chân mùa
09:11, 23/08/2025