Chẳng dễ quên...
Chẳng dễ quên đâu
Những khoảnh khắc hằn sâu trong tâm trí
Mảnh sân nhỏ có giàn hoa thiên lý
Hương vấn vương thơm theo bước người đi.
Khóm hồng quế sau một mùa luân vũ
Nhành vẫn vươn lên thơm nắng ấm ban mai.
Em một mình tìm về nơi chốn cũ
Nghe gió hôm nào ru lời hẹn cùng ai.
Người nơi ấy biết còn quên còn nhớ
Mùa nối mùa có mỏi bước thiên di.
Hoa lặng yên, nắng cũng chẳng nói gì
Chỉ nỗi nhớ cứ thầm thì lên tiếng
Chân trời xa, cánh chim nào chao liệng
Đăm đắm mắt nhìn, nghiêng làn gió chơi vơi.
Chẳng dễ quên đâu
Một ngày không u ám
Vườn quê nghèo
Cánh bướm nhỏ lang thang
Bay chấp chới
Băn khoăn tìm bến đậu
Nắng ươm vàng mờ lóa cả vườn quê
Tuổi thơ xưa theo cánh mỏng quay về
Bông dủ dẻ thơm hương mùa hè cũ
Trong thinh vắng tiếng chim gù tình tự
Gió thầm thì nghe êm ấm vòng tay...
Chẳng dễ quên đâu
Dẫu bao tháng bao ngày.
Ta rồi cũng như người xa quê nhà lập nghiệp
Đất mới ân tình lại bao bọc chở che.
Như mặt trời kia rực rỡ nắng trưa hè
Tim ấm nóng tình yêu hai miền quê cũ - mới
Cùng với bao người ta xây đắp tương lai...
Bích Thiêm
Ý kiến bạn đọc