Suối đá lối riêng về
08:34, 13/09/2025
Anh rời suối đá
Xa ngọn núi sương trắng mịt mù
Biết gió phân vân triền núi lạ
Biết ai lặng thầm về miền khơi
Có tiếc nhớ trong đáy mắt em
Mang khúc mưa ngày đưa tiễn
Con dốc nhỏ dáng em hiển hiện
Áo em có kịp ấm khi gió lùa?
Anh nhìn lại dòng suối đá
Nơi đôi bờ lưu dấu thời gian
Suối thơm cỏ rêu hoang dã
Muốn vươn ra biển đến khát lòng
Anh xa bóng núi mờ sương
Rừng cây qua mùa xanh thẫm lá
Ngọt lành suối quê tràn muôn ngả
Chảy mát đời anh lối riêng về.
Phan Văn Vinh
Ý kiến bạn đọc