Mùa thao thức trong ngần lối xưa

Xuân về qua ngõ ngày xưa

Bếp quê đỏ lửa mẹ vừa nhóm lên

Đi qua năm tháng buồn tênh

Có miền xuân cũ rơi trên lặng thầm.

 

Xuân về nỗi nhớ xa xăm

Vẫn hương bánh tết thì thầm ngõ quê

Gió xuân thổi giữa triền đê

Cha còn áo mỏng đường về thênh thang.

 

Xuân về mai trổ rộn ràng

Bầy em áo mới cười vang sân nhà

Nắng vàng nhuộm thắm cỏ hoa

Nghe mùa xuân ấm chở qua phía ngày.

 

Xuân về từ những bàn tay

Chắt chiu thơm thảo rộng dài nét xuân

Đường quê rộn rã bước chân

Thấy mùa thao thức trong ngần lối xưa...

Nguyên Lộc

Ý kiến của bạn