Trường Sa những ngày cuối năm…
Đón chào những chuyến hàng chở mùa xuân ra đảo
Lính thủy bồi hồi giữa xôn xao màu áo
Hơi ấm từ ba miền sâu nặng nghĩa quê hương
Bó dong rừng từ đất mẹ thân thương
Nắm lạt dẻo mềm cha chia đều các đảo
Gạo, thịt, rau xanh… những quà quê thơm thảo
Đào, quất, mai vàng… hớn hở nụ tinh khôi
Xuân đã đến thật rồi!
Tiếng gà gọi bình minh nghe xôn xao xóm đảo
Bàng vuông mùa thay áo
Hải âu đan nhau gọi bạn dập dờn
Mai tàu về biển nỗi nhớ đầy hơn
Lính đảo thay ca bộn bề gấp gáp
Miền Trung ơi! đã qua rồi bão táp
Những dòng tin… nét chữ bỗng nhòa!
Cành san hô trong trắng gửi mẹ ta
Ốc biển cho con áp vào tai nghe sóng hát
Cây phong ba như đời cha lưng trần mộc mạc
Muống biển tím trời theo cánh sóng gửi về em…
Xin gửi về đất mẹ trọn niềm tin
Với sức trẻ đôi mươi bước lên đầu ngọn sóng
Vững chãi hiên ngang chẳng bao giờ dao động
Phía mặt trời cùng Tổ quốc vào xuân.
Duy Hoàn
