Rưng rưng tháng Chạp...

Chút xao lòng mùa đông - tháng Chạp

Mưa cuối mùa gieo sợi mỏng chơi vơi

Xuân chưa vội Tết chờ Giêng ra mắt

Mai phân vân chưa nỡ trút xanh ngời

 

Nghe đâu đó gió vờn hoa nắng lộng

Mềm lòng ta xao xuyến khúc giao mùa

Chú sẻ nhỏ nói gì trong vòm biếc

Chiếc lá vàng sót lại khẽ rời cây

 

 Vay chút ấm cuối đông thôi trả nốt

Vòng xoay đời năm tháng cứ bâng khuâng

Áo phong sương thương người bao dầu dãi

Những lo toan vội vã bước Chạp về

 

Chiều ngang phố mang nỗi buồn rao bán

Ta mua về muôn giọt nắng bình minh

Tết no ấm người nhường cơm sẻ áo

Tháng Chạp rưng rưng trong mắt ân tình...

Tịnh Bình

Ý kiến của bạn