Tết ấy tôi không về vì...
Tôi có biết lửa nồi bánh không reo
Củi gộc cháy cả ngày không đủ ấm
Hột đèn soi hai người thành bốn
Không lấp đầy một đêm ba mươi
Tôi có thể về mà, đừng vì sao tôi ơi!
Tết ấy tôi không về vì...
Tôi có biết ngõ nhà mình rất vắng
Ngày nhà người qua nhanh, ngày nhà mình dài lắm
Hai bóng vào ra mãi cũng hai người
Tôi có thể về mà, sao thế tôi ơi!
Giờ về hưu, Tết nào tôi cũng về
Hai nấm mộ thêm tôi ngồi trước mộ
Đồng vắng lặng, gió rỗng chiều những gió
Đêm ba mươi một bóng một người
Làm sao lấp đầy Tết vắng, mẹ cha ơi!
Phan Xuân Luật
