Ðất lành buôn Thái

Với đồng bào Thái tại buôn Thái (xã Ea Kiết), Xuân Bính Ngọ 2026 là một cái Tết đặc biệt hơn hẳn, đánh dấu cột mốc tròn 30 năm những người con từ miền Tây Nghệ An chọn vùng đất Tây Nguyên làm chốn an cư, lập nghiệp...

 

Đất lành chiều lòng người

Dẫn chúng tôi đi trên con đường nội buôn dài hơn 7,2 km đã được bê tông hóa - kết quả từ sự chung sức đồng lòng giữa Nhà nước và Nhân dân, ông Lô Văn Dậu, trưởng buôn Thái không giấu được niềm tự hào. Ông bảo, xuân này vui hơn hẳn, không chỉ vì bà con ai cũng có của ăn của để mà còn bởi buôn làng kỷ niệm 30 năm thành lập (1995 - 2025).

Nhìn lại chặng đường ba thập kỷ, ít ai ngờ rằng từ 73 hộ dân di cư thuở ban đầu, đến nay buôn Thái đã lớn mạnh với 211 hộ, 920 nhân khẩu, có 5 dân tộc anh em cùng chung sống hòa thuận. Trong đó, đồng bào Thái chiếm hơn 95%.

Các cô gái Thái ở buôn Thái, xã Ea Kiết xúng xính trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình.

“Sức mạnh lớn nhất để có được diện mạo hôm nay chính là khối đại đoàn kết. Bà con đã tự nguyện hiến đất, góp công để xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp ” - ông Dậu chia sẻ.

Bà Xiên Thị Lan, một trong những người đầu tiên đặt bước chân khai phá mảnh đất này, bồi hồi nhớ lại: “Đầu năm 1995, chúng tôi từ phía Tây Nghệ An vào đây chỉ có đôi bàn tay trắng. Lúc đó đường sá đi lại khó khăn, điện nước thiếu thốn. Giữa vùng đất hoang vu này, bà con chỉ biết bám vào cây bắp, cây lúa để duy trì sự sống”. Đất lành không phụ công người, những rẫy cà phê, hồ tiêu, sầu riêng dần thay thế cây ngắn ngày. Nhờ chịu khó làm ăn và nhạy bén áp dụng khoa học kỹ thuật, kinh tế ngày càng đi lên, thu nhập bình quân đầu người của buôn hiện đã đạt 48 triệu đồng/người/năm. Những nông hộ như: anh Lô Văn Dương, anh Lộc Văn Nguyên, anh Lương Văn Tỷ… đã trở thành tấm gương điển hình làm giàu trên quê hương mới với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

 

Giữ gìn văn hóa cội nguồn

Một điểm sáng đáng tự hào của buôn Thái chính là sự thay đổi trong nhận thức về giáo dục của người dân. Ông Vọng Văn Đồng, người có uy tín buôn Thái phấn khởi chia sẻ, điều khiến ông vui nhất không chỉ kinh tế đi lên mà là việc đồng bào Thái nơi đây rất coi trọng “cái chữ”. Thành quả của tinh thần hiếu học ấy đã kết trái ngọt: hiện 100% trẻ em trong độ tuổi đều đến trường; nhiều thanh niên trong buôn sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng đã trở về công tác tại địa phương, trực tiếp đóng góp tri thức để xây dựng buôn làng.

Tìm thấy những ngọt bùi trên quê hương mới, song đồng bào Thái ở Ea Kiết vẫn giữ gìn vẹn nguyên cội nguồn “linh hồn” của dân tộc mình qua từng nếp sống.

Trong không khí hối hả chuẩn bị Tết, hương vị quê cũ miền Tây xứ Nghệ vẫn được bà con gìn giữ. Bên hiên nhà, ngoài sau gian bếp, các bà, các mẹ khéo léo chuẩn bị nếp nương để làm cơm lam; thịt gác bếp, cá nướng… quyện cùng mùi thơm đặc trưng của hạt dổi, mắc khén; những ché rượu cần cũng đã sẵn sàng để đãi khách đến chơi nhà dịp Tết.

Điệu múa sạp truyền thống được đồng bào Thái ở Ea Kiết biểu diễn trong những dịp Tết, lễ, hội ở buôn làng.

Chị Vi Thị Hiền, người dân buôn Thái cho biết, không chỉ lo chuẩn bị ẩm thực ngày Tết, tối đến bà con còn tập trung tại nhà sinh hoạt cộng đồng buôn, say sưa tập lại những điệu xòe cổ, những bài múa sạp truyền thống để vui chơi, thắt chặt tình đoàn kết trong những ngày đầu xuân.

Xuân 2026, thanh âm của sự no ấm và đoàn kết đã thực sự vọng về trên khắp các nẻo đường ở buôn Thái. 30 năm - một hành trình đủ dài để minh chứng cho khối đại đoàn kết và tinh thần vượt khó của đồng bào nơi đây: khi lòng dân đồng thuận và tri thức được vun vén, đất lạ cũng hóa quê hương. 

Đỗ Lan

Ý kiến của bạn