Đặc sắc chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa: Âm vang đại ngàn hòa biển lớn

Trong đêm giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026, tại Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa), chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Đắk Lắk - Đại ngàn và Biển lớn, khát vọng vươn xa” đã diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức, trở thành điểm nhấn văn hóa giàu ý nghĩa trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức; Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển thực hiện. Tham dự chương trình có các đồng chí: Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tuy Hòa; Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ...

Các đại biểu cùng chúc mừng chương trình nghệ thuật Đắk Lắ k - Đai ngàn và Biển lớn, khát vọng vươn xa thành công rực rỡ.
Các đại biểu chúc mừng chương trình nghệ thuật "Đắk Lắk - Đại ngàn và Biển lớn, khát vọng vươn xa" thành công rực rỡ.

Không gian nghệ thuật gắn kết

Dù kim đồng hồ chưa điểm 20 giờ 10 phút – thời điểm khai mạc chương trình nghệ thuật, nhưng sức nóng tại Quảng trường Phú Yên đã lan tỏa từ sớm. Ngay từ 19 giờ 30 phút, dưới ánh đèn lung linh, đông đảo người dân đã đổ về vây kín khu vực sân khấu chính, náo nức giữ chỗ để cùng nhau tận hưởng trọn vẹn không khí của một đêm giao thừa đặc biệt.

 

Phó Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lê Hoàng Phú tặng hoa cho các đơn vị tài trợ.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lê Hoàng Phú tặng hoa các đơn vị tài trợ.

Mở màn bằng tiếng trống hội khai xuân đầy khí thế, chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk - Đại ngàn và Biển lớn, khát vọng vươn xa” đã mang đến một không gian âm nhạc vừa trang trọng vừa sôi động. Qua ba chương: Mùa xuân dâng Đảng; Xuân quê hương; Đắk Lắk khát vọng vươn xa dàn dựng công phu, khán giả được đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc đa dạng: từ sự tự hào, sâu lắng đến tinh thần trẻ trung, hiện đại của một Đắk Lắk đang vươn mình mạnh mẽ.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dư chương trình.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự chương trình.

Giữa không gian thiêng liêng của đêm giao thừa, những giai điệu quen thuộc như Đảng đã cho ta mùa xuân, Thưa Đảng, Lời ca dâng Bác vang lên đầy xúc động. Những ca khúc đi cùng năm tháng ấy không chỉ gợi lại niềm tự hào dân tộc mà còn khéo léo tạo nên nhịp cầu kết nối giữa giá trị truyền thống và hơi thở của thời đại.

Có mặt tại quảng trường từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Hồng (phường Tuy Hòa) chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng ra Quảng trường xem chương trình nghệ thuật giao thừa. Chương trình năm nay càng trở nên ý nghĩa khi đây là năm đầu tiên sau dấu mốc sáp nhập tỉnh, mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Đêm giao thừa này không chỉ là đón năm mới mà còn giống như một sự khởi đầu, một lời chúc cho chặng đường mới của quê hương. Người dân ai cũng háo hức, tự hào và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến”.

Các nghệ sĩ biểu diễn Tổ hợp Đảng đã cho ta mùa xuân mở màn chương trình văn nghệ.
Các nghệ sĩ biểu diễn Tổ hợp "Đảng đã cho ta mùa xuân" mở màn chương trình văn nghệ.

Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa đã quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ cùng tập thể Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển và nhóm P.A.S Dance Crew. Các tiết mục được dàn dựng công phu, biên đạo kỹ lưỡng, tạo nên một bức tranh nghệ thuật vừa đậm bản sắc vừa tràn đầy khát vọng.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, nghệ sĩ Ưu tú Khánh Trang xúc động bày tỏ: “Biểu diễn trong đêm giao thừa mang lại một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Khi nhìn xuống dưới sân khấu, thấy đông đảo khán giả rạng rỡ chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới, chúng tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ để cống hiến hết mình cho đêm diễn”.

 

Đông đảo người dân đến xem chương trình nghệ thuật đêm giao thừa tại Quảng trường Phú Yên.
Đông đảo người dân xem chương trình nghệ thuật đêm giao thừa tại Quảng trường Phú Yên.

Nhiều bạn trẻ rất thích thú khi chương trình có sự kết hợp giữa dân ca, bài chòi và những tiết mục hiện đại như mashup Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời hay Made in Việt Nam. Bạn Nguyễn Thành Nhất, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (phường Tuy Hòa) cho biết: Chương trình nghệ thuật rất cuốn hút, nhất là phần nhảy hiện đại và các tiết mục trẻ trung. Đón giao thừa mà được hòa vào không khí như vậy thì rất đáng nhớ.

Một tiết mục dàn dựng công phu đã khiến khán giả thích thú xem.
Tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ phía khán giả.

Khát vọng vươn xa từ đại ngàn ra biển lớn

Càng về cuối chương trình, không khí truyền thống dần nhường chỗ cho những giai điệu hội nhập sôi động, biến quảng trường thành một bữa tiệc âm nhạc rộn ràng và tràn đầy cảm hứng thanh xuân.

Nhiều người còn trực tiếp livestream cho người thân, bạn bè ở xa cùng thưởng thức.
Nhiều người dân hào hứng livestream, chia sẻ không khí đêm giao thừa rộn ràng cho người thân và bạn bè ở xa cùng thưởng thức.

Điểm nhấn ở chương 3 với chủ đề “Đắk Lắk - Khát vọng vươn xa”, thể hiện tinh thần phát triển, đổi mới và hội nhập. Những tiết mục như: Hội nhập tỏa sáng, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam hay mashup kết hợp dân ca - hiện đại đã tạo nên một màu sắc mới mẻ, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và tương lai.

Tiết mục Xuân về trên cao nguyên Đắk Lắk mang đam chất Tây Nguyên đươc nhiều khán giả phía Đông tỉnh thích thú theo dõi.
Tiết mục "Xuân về trên cao nguyên Đắk Lắk" mang đậm chất Tây Nguyên được nhiều khán giả phía Đông tỉnh thích thú theo dõi.

Đặc biệt, tiết mục kết “Đắk Lắk - Đại ngàn và Biển lớn, khát vọng vươn xa” đã khép lại đêm nghệ thuật trong không khí rực rỡ, trang trọng, gửi gắm thông điệp về một năm mới đoàn kết, vươn lên mạnh mẽ.

Có mặt tại Quảng trường trong thời khắc đặc biệt của đêm giao thừa, ông Lê Văn Hòa (phường Ea Kao) đang đón Tết cùng bạn bè tại phường Tuy Hòa không giấu được xúc động khi theo dõi chương trình. “Tôi thật sự rất bồi hồi. Trong các tiết mục, hình ảnh đại ngàn Đắk Lắk và biển xanh Tuy Hòa đan xen hài hòa, vừa đẹp vừa thiêng liêng. Cảm giác như không chỉ là một chương trình văn nghệ đón xuân, mà còn là tình cảm của những vùng đất nay đã về chung một nhà”, ông Hòa chia sẻ.

Các em nhỏ chăm chú theo dõi chương trình, hào hứng cổ vũ cho các nghệ sĩ.
Sự hào hứng của các khán giả nhí không chỉ tiếp thêm lửa cho các nghệ sĩ mà còn tô điểm thêm nét rạng rỡ cho đêm giao thừa.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khẳng định: “Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng nhân dân, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh một Đắk Lắk giàu bản sắc, đang mạnh mẽ hội nhập và kết nối. Qua đó, chúng tôi muốn khẳng định khát vọng vươn xa, hướng tới một tương lai phát triển bền vững và gắn kết”.

Tuyết Hương

 

 

Ý kiến của bạn