Đón Tết ở trường nội trú

Sắc váy thổ cẩm rực rỡ trong nắng Xuân, điệu nhảy sạp lôi cuốn mọi bước chân, mùi lá dong thơm nồng quyện với mùi nếp nương mới len nhẹ trong từng cơn gió thoảng… Tất cả đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ và hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại trong chương trình “Chúng em đón tết cổ truyền - vui xuân Bính Ngọ 2026” của thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cư M’gar (xã Quảng Phú).

Đã trở thành thông lệ, ngày học cuối cùng của năm cũ, thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cư M’gar lại cùng nhau tổ chức ngày hội Tết cổ truyền đầy ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc trước khi các em học sinh trở về sum họp cùng gia đình.

Thầy trò Trường Dân tộc nội trú THCS Cư Mgar cùng nhau nấu bánh chưng.
Thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cư M'gar cùng nhau nấu bánh chưng.

Sáng sớm 10/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), sân trường đã rộn rã tiếng cười nói. Ngay giữa sân trường, những nồi bánh chưng nghi ngút khói tỏa hương thơm nồng của lá dong, quyện cùng mùi nếp nương mới.

Đây không chỉ là một hoạt động khởi đầu chuỗi sự kiện đón Xuân, mà còn là bài học thực tế đầy ý nghĩa về giá trị của sự sum vầy mà nhà trường muốn gửi gắm đến các em học sinh trước kỳ nghỉ Tết.

... Sôi nổi với trờ chơi kéo co.
Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi kéo co.

Trong không gian ấy, các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, ném còn diễn ra vô cùng sôi nổi. Những ánh mắt hồi hộp dõi theo quả còn rực rỡ bay vút lên không trung hướng về tâm vòng tròn trên cao mang theo ước nguyện về một năm mới may mắn, học tập tiến tới.

Đặc biệt, điệu múa sạp nhịp nhàng đã thu hút không chỉ học sinh mà cả các thầy cô cùng tham gia. Tất cả hòa quyện tạo nên một không khí Tết sum vầy.

Học sinh khéo léo điệu múa múa sạp
Học sinh khéo léo điệu múa sạp

Điểm nhấn ấn tượng nhất khiến ai cũng phải trầm trồ chính là "bữa tiệc" thổ cẩm sống động. Học sinh 13 dân tộc anh em đang theo học tại đây đã mang đến những sắc màu đặc trưng nhất của dân tộc mình trong những bộ trang phục truyền thống.

Từ sắc đỏ rực rỡ của học sinh dân tộc Dao, hoa văn cầu kỳ, tinh xảo trên váy áo người Mông, vẻ nền nã trong tà áo chàm của học sinh dân tộc Tày, Nùng đến những bộ thổ cẩm khỏe khoắn của các em học sinh Ê đê... , tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh đa sắc.

Em Bế Ngọc Quy Khánh, dân tộc Tày, học sinh lớp 6, chia sẻ: “Tại đây, chúng em coi nhau như anh chị em một nhà. Cùng nhau học tập, cùng đón ngày tết ở trường trong bộ trang phục truyền thống, tham gia các trò chơi dân gian giúp chúng em hiểu và tự hào hơn về nguồn gốc, văn hóa của các dân tộc”.

Các em học sinh trong bộ trang phục truyền thống cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trước thềm Xuân mới.
Các em học sinh xúng xính trong trang phục truyền thống, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trước thềm Xuân mới.

Khi hoàng hôn dần buông, dưới ánh lửa hồng, các em học sinh cùng nắm chặt tay nhau, kết thành vòng xoan, xóa tan mọi khoảng cách. Những điệu múa truyền thống, những lời ca tiếng hát vang lên càng thắt chặt tình đoàn kết gắn bó của 13 dân tộc anh em dưới mái trường nội trú.

"Em rất tự hào khi được trình diễn điệu xoang của dân tộc mình ngay tại sân trường. Tết năm nay càng trở nên đặc biệt, đáng nhớ khi em được sống trong không gian văn hóa đặc trưng của các dân tộc”, em H' La Na Niê, dân tộc Ê đê, học sinh lớp 7 chia sẻ trong niềm xúc động.

Học sinh kết thành vòng xoan kết đoàn, thăms tình đoàn kết về một mùa xuân nội trú đáng nhớ.
Học sinh kết thành vòng xoan đoàn kểt.

Nét độc đáo của hội xuân năm nay chính là sự giao thoa văn hóa thú vị. Bên cạnh điệu múa sạp nhịp nhàng hay múa xoan uyển chuyển, các em còn tự tin biểu diễn vũ điệu Cha cha cha sôi động và những thế võ Vovinam mạnh mẽ. Sự kết hợp này minh chứng cho một thế hệ trẻ nội trú không chỉ giỏi gìn giữ cội nguồn mà còn rất năng động trong xu thế hội nhập.

Thầy Nguyễn Huy Hoan, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cư M’gar cho biết: “Hoạt động chuyên đề “Chúng em đón Tết cổ truyền - Vui xuân Bính Ngọ 2026” không đơn thuần là một buổi sinh hoạt ngoại khóa mà là nỗ lực của nhà trường nhằm “giữ lửa”, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ giữa nhịp sống hiện đại”.

Đỗ Lan

Ý kiến của bạn