Sức sống mới trên vùng “rốn lũ”

Ngày giáp Tết, những vùng "rốn lũ" ở phía Đông như bừng lên sức sống mới. Khó có thể hình dung được rằng, chỉ vài tháng trước, đây vẫn còn là vùng trũng chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11/2025. 

Đứng dậy sau thiên tai

Theo bà Đỗ Thị Hường, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Phước Lộc 1, phường Phú Yên, toàn khu phố có khoảng 1.600 hộ dân với hơn 5.500 nhân khẩu. Đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025 đã ảnh hưởng đến hầu hết các hộ dân trong khu phố. Thiên tai không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn làm đứt gãy sinh kế, khiến đời sống người dân rơi vào cảnh khó khăn chồng chất.

Ngay sau lũ, cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đã tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả: dọn vệ sinh môi trường, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, kết nối các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn vay để sản xuất trở lại.

Sắc xuân Hòa Thịnh thêm điểm tô bởi những ngôi nhà mới khang trang được xây dựng trong Chiến dịch Quang Trung.

Trong những ngày gian khó ấy, khi đời sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn, sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương, các lực lượng quân đội, công an tại vùng “rốn lũ” Hòa Thịnh không chỉ là sự động viên kịp thời, mà còn khẳng định rằng Đảng và Nhà nước luôn đồng hành cùng Nhân dân trong những thời khắc khó khăn nhất. Hàng trăm đơn vị thiện nguyện, nhà hảo tâm đã kịp thời có mặt, sẻ chia từng suất quà, từng bữa ăn, từng chai nước. Cùng với đó, nhiều chính sách hỗ trợ khẩn cấp, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống được các cấp chính quyền nhanh chóng triển khai, giúp người dân vững vàng vượt qua hoạn nạn, đứng dậy sau thiên tai.

Sau 45 ngày thi công thần tốc "Chiến dịch Quang Trung", hàng trăm hộ dân vùng “rốn lũ” đã được an cư trong những ngôi nhà mới. Có nhà, người dân Hòa Thịnh có thêm động lực để bắt đầu lại cuộc sống mới. Dọc các trục đường bê tông liên xã, người dân tất bật ra đồng, chăm lo ruộng đồng vụ đông xuân. Ruộng đồng được san phẳng, kênh mương thông suốt, những mầm lúa non đang vươn lên xanh mướt, ôm lấy làng quê sau những ngày lũ dữ.

Vững tin trong mùa xuân mới

Trong căn nhà nhỏ, bà Huỳnh Thị Nhiệm (khu phố Phước Lộc 1, phường Phú Yên) cặm cụi dọn nhà đón Tết. Vài chậu hoa cúc vàng được xếp ngay ngắn bên bậc cửa, chưa nhiều nhưng đủ để báo hiệu một cái Tết đang đến gần.

Đợt mưa lũ vài tháng trước khiến toàn bộ đồ đạc trong nhà bà ngập nước, 10 bao lúa vừa thu hoạch bị ẩm mốc; 15 con heo nái, 50 con heo thịt chuẩn bị bán Tết cũng mất. Nhưng khi nước vừa rút, gia đình bà Nhiệm bắt tay vào dọn dẹp, xới đất, lên luống. “Còn sức là còn làm. Mất rồi thì mình gây dựng lại”, bà Nhiệm nói.

Trên cánh đồng vừa hồi sinh, anh Trần Xuân Hội (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) thoăn thoắt làm cỏ, đắp bờ, vừa bộc bạch: “Ngay khi lũ rút, chính quyền xã sửa kênh mương, phần bà con được hỗ trợ giống, phần được ngân hàng hỗ trợ vay vốn… để kịp gieo sạ. Có nước, có giống là mình làm liền. Lũ qua rồi, mình còn con cái, còn tương lai thì phải cố gắng”.

Không chỉ từng bước ổn định chỗ ở, sinh kế, chính quyền và các đoàn thể ở Hòa Thịnh còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho người dân, nhất là trẻ em. Tại Nhà văn hóa xã, một lớp dạy võ miễn phí được mở ra cho các em nhỏ vùng lũ. Lớp học do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phương Văn Lành cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp hướng dẫn.

Cũng như nhiều người dân Hòa Thịnh, bà Trần Thị Xanh đón mùa xuân mới, bình yên từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nghĩa tình của người lính.

"Sau mưa lũ, điều địa phương quan tâm nhất là giúp người dân sớm ổn định lại nhịp sống thường ngày. Khi bà con có nhà ở an toàn, có ruộng đồng để làm ăn, con em được đến trường, cuộc sống dần hồi sinh trở lại” - ông Phương Văn Lành chia sẻ.

Xuân này, lứa rau đầu tiên của gia đình bà Huỳnh Thị Nhiệm đã kịp cho thu hoạch; cánh đồng của anh Trần Xuân Hội xanh non mơn mởn… trong khi sinh kế của nhiều hộ dân khác cũng dần khôi phục. Sự tái thiết nơi “rốn lũ” không ồn ào, không phô trương mà bền bỉ và lặng lẽ như chính cách người dân nơi đây bước qua thiên tai để đón một mùa xuân mới, bình yên và ấm áp.

Ngọc Dung - Việt An

Ý kiến của bạn