Sức sống mới từ những không gian Xuân

Không khí Xuân Bính Ngọ 2026 đã tràn ngập khắp các nẻo đường Đắk Lắk ngay từ những ngày cuối tháng Chạp. Từ không gian di tích lịch sử đến các điểm check-in hiện đại, hoạt động vui xuân đón tết diễn ra sôi nổi, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đầy ý nghĩa.

dân ca
Tiết mục biểu diễn dân ca đặc sắc phục vụ người dân và du khách tại Đình Lạc Giao những ngày cuối tháng Chạp.

Tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, chuỗi hoạt động “Chào Xuân Bính Ngọ 2026” diễn ra sôi nổi với nhiều loại hình trải nghiệm đa dạng. Ngay từ ngày 24 tháng Chạp, không khí hội xuân đã rộn ràng với tiếng trống lân vang vọng, những làn điệu dân ca mượt mà và nhịp múa sạp vui tươi, thu hút đông đảo người dân cùng du khách thập phương.

Điểm nhấn độc đáo của năm nay là triển lãm mỹ thuật – nhiếp ảnh mang tên “Sắc màu ngày mới”. Được tổ chức ngay trong khuôn viên di tích, triển lãm như một “bản giao hưởng thị giác” rực rỡ, phác họa những lát cắt sinh động về một Đắk Lắk đang vươn mình mạnh mẽ. Qua đó, du khách không chỉ vui xuân mà còn có cái nhìn sâu sắc hơn về sự chuyển mình đầy sức sống của phố núi đại ngàn.

Du khách say sưa thưởng thức tác phẩm nghệ thuật.
Người dân thích thú tìm hiểu về văn hóa, con người phố núi qua các tác phẩm mỹ thuật - nhiếp ảnh được trưng bày tại Đình Lạc Giao.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, khu vực trải nghiệm làm bánh thuẫn và múa sạp cũng trở thành tâm điểm thu hút đông đảo du khách. Những chiếc bánh thuẫn vàng ươm, tỏa hương thơm lừng được các nghệ nhân khéo léo đổ khuôn ngay tại chỗ, mang lại sự thích thú cho người xem.

Hòa mình vào không gian rộn ràng, bà Florence Mesnier – du khách đến từ Pháp – xúc động chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với không khí nơi đây. Việc được trực tiếp múa sạp, tận mắt xem nghệ nhân làm bánh và cảm nhận sự nồng hậu của mọi người là những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ trong chuyến hành trình tại Việt Nam của chúng tôi”.

 

Du khách nước ngoài trải nghiệm múa sạp.
Nụ cười rạng rỡ của du khách nước ngoài khi lần đầu trải nghiệm các hoạt động hội xuân truyền thống tại phố núi.

Nếu các hoạt động trải nghiệm mang đến sắc màu rộn ràng thì không gian thư pháp lại tạo nên chiều sâu lắng đọng cho mùa xuân phố núi. Nét đẹp xin chữ đầu năm nay đã trở nên quen thuộc với người dân Đắk Lắk, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống giữa lòng đại ngàn.

Nâng niu tấm giấy đỏ còn thơm mùi mực mới, ông Chung Ngọc Lới (phường Buôn Ma Thuột) không giấu được niềm xúc động. Từng có dịp xin chữ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào năm 2017, ông bất ngờ khi thấy nét văn hóa này nay đã được tổ chức quy mô ngay tại quê hương. 

"Với mức phí tượng trưng, nhưng giá trị tinh thần mang lại là vô giá. Tôi chọn chữ "Tài lộc" cho gia đình và chữ "Học giỏi" cho con với mong ước một năm mới bình an, thành đạt ngay trên mảnh đất quê mình”, ông Lới chia sẻ.

 

...
Nghệ nhân thư pháp chăm chút từng nét bút.

Với mong muốn gìn giữ và lan tỏa nét chữ của dân tộc, Câu lạc bộ Thư pháp Việt Đắk Lắk hiện đã thu hút 52 thành viên ở mọi lứa tuổi và ngành nghề tham gia.

Dịp Xuân Bính Ngọ 2026, các "ông đồ, bà đồ" của Câu lạc bộ hoạt động xuyên suốt từ 24 tháng Chạp đến mồng 6 Tết tại nhiều điểm du lịch, như: Đường Sách Buôn Ma Thuột, Bảo tàng tỉnh, Đình Lạc Giao, Làng cà phê Trung Nguyên... Sự hiện diện của những "góc Xuân" này đã mang đến hơi thở truyền thống lắng đọng giữa lòng phố núi năng động.

Trong tà áo dài truyền thống, chị Đinh Thị Huế, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Việt Đắk Lắk phấn khởi trò chuyện: “Năm nay lượng người xin chữ tăng rõ rệt. Có ngày chúng tôi viết từ 7 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa vẫn chưa hết người chờ. Điều khiến tôi vui nhất là rất nhiều em học sinh tiểu học đến xin chữ, tìm hiểu ý nghĩa từng nét bút.”

Theo chị Huế, thư pháp ngày nay không chỉ hiện diện trong hội xuân mà còn xuất hiện tại trường học, các chương trình tổng kết năm của ngân hàng, cơ quan, đơn vị, … cho thấy sức sống bền bỉ của giá trị văn hóa xưa trong đời sống hiện đại. Những chữ “Bình an”, “Tài lộc”, “Vạn sự như ý”, “An khang thịnh vượng” được xin nhiều nhất, như gửi gắm ước vọng về một năm mới tốt lành. Đặc biệt, xu hướng viết thư pháp trên quạt đang được ưa chuộng, vừa mang nét truyền thống, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ tinh tế.

...
Người dân háo hức xin chữ thư pháp.

Ngoài Đình Lạc Giao, nhiều di tích lịch sử như Nhà đày Buôn Ma Thuột, Biệt điện Bảo Đại, Bảo tàng Đắk Lắk… cũng được chỉnh trang, trang trí tiểu cảnh Xuân rực rỡ với những góc check-in mang đậm sắc màu truyền thống, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa không gian lịch sử và không khí Tết đương đại.

Theo kế hoạch, từ mùng 4 đến mùng 6 Tết (ngày 18-22/2/2026), chương trình “Vui Xuân Bính Ngọ – Âm vang đại ngàn” sẽ được tổ chức trong khuôn viên nhà dài Ê đê của Bảo tàng Đắk Lắk. Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo nên bản hòa âm vừa hùng tráng, vừa sâu lắng, đưa người nghe chạm đến chiều sâu văn hóa của đại ngàn trong những ngày đầu Xuân năm mới.

Bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho biết: “Chúng tôi mong muốn biến các không gian di tích trở thành những "điểm đến văn hóa" thú vị, văn minh và mến khách. Mỗi hoạt động là một sự kiện ý nghĩa, đồng thời trở thành cầu nối để người dân và du khách hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa địa phương. Khi di sản được sống trong đời sống đương đại, văn hóa sẽ được gìn giữ bền vững nhất”.

Giữa nhịp sống hiện đại, những hoạt động vui Xuân tại Đắk Lắk không chỉ mang đến niềm vui rộn ràng, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào văn hóa và sự gắn kết cộng đồng. Tiếng trống lân, nét bút thư pháp, điệu múa sạp nhịp nhàng hay hương bánh thuẫn thơm lừng… tất cả hòa quyện, tạo nên một bức tranh Xuân vừa sôi động, vừa sâu lắng – nơi truyền thống được tiếp nối và lan tỏa trong từng nhịp sống đầu năm mới.

Như Quỳnh

 

 

 

 

 

Ý kiến của bạn