Xuân về trong sắc màu lễ hội

Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 trên vùng đất Đắk Lắk, không khí lễ hội rộn ràng lan tỏa khắp các địa phương, mang theo niềm vui, sự gắn kết và khát vọng về một chặng đường phát triển mới.

Những lễ hội truyền thống đặc sắc, hoạt động văn hóa sôi nổi cùng nụ cười hân hoan của người dân đã hòa quyện, tạo nên bức tranh mùa xuân tươi sáng, giàu bản sắc và tràn đầy sức sống.

Đại diện thôn Ea Bar và Ea Lang (xã Cư Pui) thuyết trình phần thi nấu mâm cỗ Tết tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ I. Ảnh: Trung Hiếu
Người dân xã Cư Pui thi bịt mắt bắt heo. Ảnh: Trung Hiếu
Phần thi giã gạo nhanh giữa các thôn, buôn tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Cư Pui lần thứ I. Ảnh: Trung Hiếu
Hội đua ghe, thuyền rồng Xuân Bính Ngọ 2026 tại hồ Suối Bùn, xã Sơn Hòa. Ảnh: Nhật Huy
Niềm vui của đội thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa khi giành giải nhất tại Hội đua ghe, thuyền rồng Xuân Bính Ngọ 2026 tại hồ Suối Bùn, xã Sơn Hòa. Ảnh: Nhật Huy
Mâm cơm ẩm thực truyền thống tại Lễ hội Văn hóa Dân gian Việt Bắc và Đua thuyền truyền thống xã Ea Ning lần thứ I, năm 2026. Ảnh: Hồng Chuyên
Trò chơi tung còn thu hút đông đảo du khách tham gia Lễ hội Văn hóa Dân gian Việt Bắc và Đua thuyền truyền thống xã Ea Ning lần thứ I, năm 2026. Ảnh: Hồng Chuyên

Hồng Hiếu Huy (thực hiện)

Ý kiến của bạn