Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành một nét đẹp lan tỏa từ phố thị đến nông thôn, từ cơ quan, doanh nghiệp đến từng gia đình. Với thông điệp giản dị mà sâu sắc “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hàng vạn người bệnh đã được tiếp thêm sự sống.

Trong dòng chảy nhân văn ấy, những cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên là những điểm sáng tiêu biểu. Họ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ bình yên cuộc sống mà còn lặng lẽ góp phần giữ lại sự sống bằng chính những giọt máu của mình.

Trung tá Dương Văn Thế, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, là một trong những tấm gương như thế. Gắn bó từ năm 2004 đến nay, với anh hiến máu tình nguyện đã trở thành một phần của cuộc sống, như một cách giản dị để giúp đỡ người khác.

Nhớ lại một kỷ niệm khó quên, anh kể: "Năm 2017, trong thời gian công tác tại tỉnh Quảng Ninh, khi đưa người thân đến bệnh viện khám bệnh, tình cờ nghe thông báo cần máu gấp từ bệnh viện, tôi lập tức đăng ký hiến. Có thể không biết họ là ai, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc giúp ai đó vượt qua nguy hiểm, vậy là đủ”.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Ở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, nhiều cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng phong trào. Đại úy Phạm Văn Đờn, cán bộ Ban Huấn luyện là một điển hình với 9 lần hiến máu. “Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Là người chiến sĩ cảnh sát cơ động, tôi càng ý thức rõ hơn giá trị của từng giọt máu. Đó là hy vọng, là sự sống trong những thời khắc cấp bách nhất”, anh tâm niệm.

Những suy nghĩ ấy không chỉ dừng lại ở lời nói mà đã trở thành hành động cụ thể, lan tỏa. Theo Thượng tá Trần Tuấn Sơn, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, bên cạnh việc tích cực tham gia các đợt hiến máu tập trung, đơn vị luôn sẵn sàng huy động lực lượng tham gia hiến máu đột xuất khi các cơ sở y tế có nhu cầu khẩn cấp. Công tác tuyên truyền cũng được chú trọng, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa, từ đó tích cực tham gia và lan tỏa tinh thần nhân ái đến gia đình, người thân.

Không chỉ trong các đơn vị lực lượng vũ trang, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh còn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ những chiến dịch quy mô lớn đến các đợt vận động tại cơ sở, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những cánh tay sẵn sàng sẻ chia dòng máu của mình.

Chị Hoàng Thị Ái Thương, một công nhân tại nhà máy bia trên địa bàn tỉnh, là một trong những tấm gương tiêu biểu. Với 15 lần hiến máu, chị luôn xem mỗi lần cho đi là một niềm vui. Không dừng lại ở bản thân, chị còn vận động anh trai và các cháu trong gia đình cùng tham gia. Với chị, hiến máu không chỉ là hành động cứu người mà còn là cách để sống ý nghĩa hơn. Chị bộc bạch: “Khi biết đâu đó có người được cứu sống từ giọt máu của mình, tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn”.

Chính từ những con người bình dị, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành nét đẹp văn hóa trong cộng đồng. Theo ông Nguyễn Hữu Sửu, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, năm 2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận 36.686 đơn vị máu, vận động được 228 người đăng ký hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể người, vượt 10% chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo quốc gia giao. Kết quả này cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho nhân dân.

Năm 2026, tỉnh được giao chỉ tiêu vận động, tiếp nhận 35.200 đơn vị máu. Đây không chỉ là con số mà còn là trách nhiệm, là lời kêu gọi tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái trong toàn xã hội. Để đạt được mục tiêu đó, rất cần sự chung tay của các cấp, ngành và mỗi người dân. Hiến máu tình nguyện không chỉ là hành động cho đi một phần máu của mình, mà còn là trao gửi niềm tin, hy vọng và yêu thương.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn