Mùa xuân phía trước...

Bóng đá Việt Nam đã có một năm 2025 nhiều niềm vui. Những dấu ấn đậm nét là động lực song cũng là thách thức không nhỏ để tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được, tạo đà chinh phục những mục tiêu mới trong năm 2026.

“Cánh nhạn đầu xuân…”

Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik gọi những chiến tích gần đây của bóng đá Việt Nam là “lịch sử”. Dù giành chức vô địch ASEAN Cup, lên ngôi tại giải U23 Đông Nam Á và giành Vàng SEA Games 33 nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định đây mới chỉ là sự bắt đầu với bóng đá Việt Nam: “Chúng tôi hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Phía trước của đội tuyển Việt Nam là vòng loại cuối Asian Cup và giữa năm là ASEAN Cup. Tôi háo hức và sẽ coi các giải đấu như khởi đầu mới cùng Việt Nam”.

Những bày tỏ của HLV Kim Sang-sik cũng chính là điều bóng đá Việt Nam cần hướng đến cho tương lai. Các cột mốc chỉ là tạm thời, chúng ta không được phép tự mãn. Độ khắc nghiệt của các giải đấu lớn như thế nào, chắc không phải bàn thêm. Mọi thứ là ở phía trước, chứ không phải những giá trị, cột mốc đã qua. Sau những cơn “chếnh choáng men say”, đến lúc chúng ta cũng nên “đáp xuống mặt đất” để tiến hành chinh phục các mục tiêu lớn hơn.

Rõ ràng những thành công trong năm 2025 đã giúp bóng đá Việt Nam hồi sinh, sống lại giấc mơ World Cup. Vẫn biết World Cup là nhiệm vụ vô cùng nặng nề, là giấc mơ lớn của nhiều nền bóng đá trên thế giới, chứ không phải cái đích mà ngày một ngày hai có thể hoàn thành được. Chỉ khác, lần này chúng ta nói về World Cup với tâm thế tự tin hơn và có cơ sở hơn.

Sau “giới hạn” tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, bóng đá Việt Nam phải xây dựng lại nền móng, củng cố lực lượng, bồi đắp tự tin ngay từ bây giờ để hướng đến vòng loại World Cup 2030. Trong định hướng mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đặt ra: Bóng đá Việt Nam phấn đấu giành suất tham dự Vòng chung kết World Cup 2030. Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Chính phủ phê duyệt cũng đặt ra mục tiêu World Cup đối với bóng đá Việt Nam. Một chu kỳ phát triển mới hứa hẹn thành công với bóng đá Việt Nam bắt đầu từ chính những giải đấu trong năm 2026.

 

Tiếp tục những hành trình

Những buồn vui, được mất, hạn chế, thành công trong năm 2025 sẽ giúp bóng đá Việt Nam nhận diện rõ hơn chỗ đứng của mình để tính đường phát triển tiếp theo. Dù bất cứ biện giải nào cũng phải đi đến điểm chung: Một nền bóng đá vững mạnh, phát triển căn cơ, bền vững phải được nhìn trên hai yếu tố nền tảng là có một giải vô địch quốc gia thật sự chuyên nghiệp và làm tốt công tác đào tạo trẻ.

Chúng ta phải hướng đến việc cải thiện chất lượng V-League, tăng sự thu hút với người hâm mộ. Phải làm sao đánh thức được trách nhiệm của các cầu thủ; họ phải tỏ rõ ý thức về nghề nghiệp để ra sân có lửa hơn, trung thực và cống hiến hơn. Phải tạo ra sự dịch chuyển quan trọng ở việc tăng cường đào tạo để có nguồn cung nội lực, tạo ra bản sắc địa phương. Đấy là những giá trị tạo nên sức sống mới cho V-League và cũng là con đường phát triển bền vững mà bóng đá chuyên nghiệp phải hướng đến.

Bóng đá Việt Nam cần nỗ lực không ngừng chinh phục những mục tiêu mới trong năm 2026.

 

Đồng thời cần tái cấu trúc hệ thống đào tạo trẻ, khâu tổ chức các giải đấu để đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bóng đá cộng đồng và học đường phải được tạo những thiết chế tốt hơn để phát triển. Mặt khác, cần sự hợp tác toàn diện hơn với các nền bóng đá vượt trội trong khu vực để được giúp đỡ, chuyển giao công nghệ đào tạo.

Có những thời điểm bóng đá nước nhà đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, tưởng chừng không thể vượt qua. Song đôi chân của những chàng trai, cô gái đội tuyển Việt Nam được tiếp sức bởi nguồn năng lượng vô tận, từ ngọn lửa đam mê bóng đá cháy bỏng của người hâm mộ bóng đá nước nhà để họ làm nên những chiến tích đáng tự hào. Và giờ đây, các cấp đội đội tuyển Việt Nam, kể cả nam và nữ lại bước vào những giải đấu quan trọng, chinh phục những cái đích cao hơn.

Mùa xuân khởi đầu cho nhiều ước vọng. Còn gì đẹp hơn khi bóng đá Việt Nam đã trở lại ngôi vương Đông Nam Á để làm bàn đạp vươn xa. Tất cả vẫn phải liên tục lao động và nỗ lực không ngừng. Còn bây giờ, trong những ngày xuân này, chúng ta hãy tận hưởng men say chiến thắng bóng đá Việt Nam đã mang lại. Những “cánh nhạn đầu xuân” đã làm lòng người hâm mộ phơi phới. 

 Đông Nghi

Ý kiến của bạn