Multimedia Đọc Báo in

Ấm áp tình thương "Mẹ đỡ đầu"

08:37, 09/02/2025

Với sự hỗ trợ kịp thời, cùng những giá trị nhân văn từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhiều trẻ em kém may mắn trên địa bàn tỉnh đã được "tiếp sức" để vững bước hơn trên hành trình trưởng thành, hướng về một tương lai tươi sáng.

Vươn lên từ nghịch cảnh

Không may mắn như bạn bè đồng trang lứa, em Đỗ Trần Gia Hưng (học sinh lớp 6 Trường THCS Hùng Vương, huyện Ea Kar) mất cả bố và mẹ khi chỉ vừa mới hai tuổi. Em được bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuổi thơ thiếu vắng hơi ấm tình thương, sự quan tâm từ bố mẹ khiến Gia Hưng cảm thấy rất buồn và tủi thân.

Thấu cảm và sẻ chia trước hoàn cảnh của em, thông qua sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ea Kar, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Kar đã nhận đỡ đầu Gia Hưng, hỗ trợ vật chất, cũng như thường xuyên quan tâm, động viên em trong cuộc sống.

Gia Hưng tâm sự: “Nhiều năm qua, nhận sự quan tâm, hỗ trợ quý báu, con như được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh vào tương lai, cảm nhận được sự ấm áp. Nhờ đó, con hiểu rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều tấm lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh”.

Em Đỗ Trần Gia Hưng (bên trái) tại chương trình “Mẹ đỡ đầu - Tết yêu thương” nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Thiếu vắng sự bảo bọc của bố, em Mai Thị Thanh Huế (học sinh lớp 9 Trường THCS Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ) sống cùng mẹ và bà ngoại. Chứng kiến sự tảo tần của người mẹ bị bệnh tim, ngày ngày phải bươn chải ngược xuôi để trang trải cuộc sống, bà ngoại đã già yếu, Thanh Huế càng tự nhủ phải cố gắng vượt qua nghịch cảnh.

Thanh Huế trải lòng: "Những học sinh nghèo, mồ côi như con vẫn luôn ước muốn được học hành, sau này có thể giúp gia đình thoát cảnh đói nghèo. Thế nhưng, theo thời gian, gánh nặng kinh tế ngày càng tăng lên, do vậy mà không ít các bạn mồ côi đã phải nghỉ học giữa chừng để đi làm giúp đỡ gia đình, bỏ lỡ ước vọng của tuổi học trò. Do đó, chúng con thật sự may mắn khi được đón nhận sự quan tâm, tình thương từ các “Mẹ đỡ đầu”, có thêm chi phí mua sách vở học tập, trang trải sinh hoạt từ số tiền nhận được hằng tháng. Như bản thân con thời gian qua được Đại đức Thích Minh Đăng, Trụ trì Chùa Hoa Nghiêm (huyện Cư M’gar) hỗ trợ mỗi tháng 300.000 đồng. Quý giá hơn, đó còn là món quà tinh thần động viên, giúp con vươn lên, vượt qua tự ti, mặc cảm để tự tin hơn trong học tập, chạm dần đến ước mơ của mình".

Gia Hưng và Thanh Huế là hai trong số hàng trăm trẻ em trên địa bàn tỉnh hiện đang được nhận sự hỗ trợ từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Dẫu đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng nhờ sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời, cùng với ý chí, nghị lực của mình, các em đã không ngừng nỗ lực, vượt khó vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.

Lan tỏa yêu thương

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Võ Thị Ngọc cho hay, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2021, là thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát, gây ảnh hưởng nặng nề đến toàn xã hội, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Mục tiêu ban đầu của chương trình là hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do COVID-19 và các nguyên nhân khác. Ngay khi Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và triển khai chương trình, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên và kết nối tới các tổ chức, cá nhân để có sự tham gia, chung tay của toàn xã hội.

Các “Mẹ đỡ đầu” trao bảng tượng trưng đồng hành cùng chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại chương trình “Mẹ đỡ đầu - Tết yêu thương” nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025.
 

Các cấp hội phụ nữ tiếp tục làm tốt vai trò vận động, kết nối hỗ trợ trẻ em mồ côi; phát huy vai trò của những người mẹ trực tiếp là cán bộ, hội viên, phụ nữ tại địa phương, cùng gia đình, người đại diện quan tâm chia sẻ, chăm sóc tốt hơn cho các con đỡ đầu”.

 
Tô Thị Tâm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Đến nay, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành, cũng như sự hưởng ứng, đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình đã trở thành điểm tựa vững chắc để trẻ em mồ côi vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bước tiếp trên con đường đến tương lai.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 870 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu và hơn 2.000 trẻ được hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần bằng nhiều hình thức, việc làm khác nhau với tổng giá trị tiền, hiện vật gần 10 tỷ đồng.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, triển khai hỗ trợ hằng tháng, tổ chức tặng quà cho trẻ mồ côi nhân dịp lễ, Tết, các cấp hội LHPN còn tích cực thực hiện những hoạt động hỗ trợ về tinh thần, thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, hướng dẫn rèn luyện kỹ năng sống, tổ chức sinh nhật… giúp trẻ mồ côi không cảm thấy cô đơn, luôn tự tin trong cuộc sống. Vừa qua, ngay trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - Tết yêu thương”, gặp mặt, biểu dương, trao quà Tết tặng 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vượt khó vươn lên trong học tập, với tổng trị giá của chương trình là hơn 100 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thái Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm, một trong số những “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh xúc động chia sẻ, bản thân mong muốn có thể góp chút sức lực để đồng hành cùng các em trên con đường phát triển, lan tỏa yêu thương, bù đắp, chia sẻ những mất mát mà các em đã gặp phải. Thời gian qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã lay động lòng người, ngày càng lan tỏa sự yêu thương trong cộng đồng, xã hội. Mong rằng thông qua chương trình sẽ có nhiều trẻ em được hỗ trợ, chăm sóc hơn nữa, để không còn trường hợp bất hạnh nào phải đơn độc trong cuộc sống.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025)"
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025)" diễn ra trong 3 tuần (từ 10/2/2025-28/2/2025). Công dân Việt Nam sinh sống trong và ngoài tỉnh tham gia thi, đặc biệt không hạn chế số lần thí sinh dự thi.