Multimedia Đọc Báo in

Đổi thay vùng căn cứ Kiên Cường

08:28, 28/02/2025

Cách trung tâm TP. Buôn Ma Thuột 13 km về hướng Đông Bắc, thôn Kiên Cường (nay là thôn 1, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột) từng là vùng căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ. Trải qua bao thăng trầm, thôn Kiên Cường giờ đây đã trở thành một vùng quê trù phú, yên bình.

Tự hào vùng đất anh hùng

Chúng tôi về thôn Kiên Cường những ngày cuối tháng 2/2025, men theo con đường nhựa thẳng tắp để đến nhà bà Võ Thị Hường (SN 1937), nhân chứng sống một thời lửa đạn. Đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu, nữ cựu điệp báo an ninh năm xưa dù đã ở tuổi gần 90 nhưng giọng nói vẫn còn hào sảng. Trong tâm khảm của bà, những tháng ngày gian lao mà anh dũng vẫn không phai.

Bà Hường bồi hồi nhớ lại, năm 1961 - 1962, chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách ly gián cách mạng, chúng đưa 105 hộ gia đình có liên quan đến cách mạng quê ở Quảng Nam vào định cư ở thôn Kiên Cường để thành lập dinh điền, ấp chiến lược. Lúc bấy giờ, địch cho 5 trung đội nghĩa quân, 2 đoàn bình định nông thôn và 1 đại đội bảo an chỉ để quản lý, kiểm soát hoạt động của các hộ dân này. Dẫu đối mặt với hiểm nguy, nhưng các hộ dân vẫn móc nối với cơ sở cách mạng, hỗ trợ đưa tin và tiếp tế lương thực cho bộ đội. Thôn Kiên Cường trở thành căn cứ địa, nơi nuôi giấu cán bộ hoạt động cách mạng. Sau Xuân Mậu Thân 1968, địch điên cuồng bắn phá, tra tấn, bắt giữ, từ 105 hộ chỉ còn 38 hộ bám trụ. Là một điệp báo an ninh hoạt động nội thành, công việc gian nan, nguy hiểm, nhiều lần bị địch bắt, tra tấn, uy hiếp nhưng với ý chí căm thù, tinh thần bất khuất bà Hường vẫn không khuất phục.

Hầu hết các tuyến đường trong thôn Kiên Cường được nhựa hóa, bê tông hóa.

Bà trải lòng: “Thôn Kiên Cường vẫn còn đó những cây đa, cây gòn gai cổ thụ từ thời kháng chiến chống Mỹ sừng sững, hiên ngang như minh chứng cho sự kiên trung, bất khuất của vùng đất anh hùng. Thời chiến tranh ác liệt, quân ta treo cờ cách mạng lên các cây ấy, nhất quyết không để cho bọn ngụy quyền tháo cờ xuống. Hễ chúng tháo xuống, quân và dân ta lại treo lên, địch nhiều lần tấn công các hướng song bị quân ta đánh nghi binh. Cứ thế, ròng rã hằng tháng trời địch vẫn không thể tháo lá cờ của ta xuống”.

Chiến tranh qua đi, sự hy sinh, mất mát của người dân thôn Kiên Cường nhiều không kể xiết. Thôn có 39 liệt sĩ, 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 4 thương binh, 6 bệnh binh. Năm 2012, Đền thờ Liệt sĩ thôn Kiên Cường được xây dựng, khánh thành, khắc ghi tên của 39 liệt sĩ. Đây trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tuổi trẻ thôn Kiên Cường nói riêng và xã Hòa Thuận nói chung luôn tự hào về truyền thống anh hùng và ghi nhớ công ơn to lớn của thế hệ đi trước. Vào các ngày lễ, Tết, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn lại đến Đền thờ Liệt sĩ chỉnh trang, dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh vì độc lập tự do của các liệt sĩ.

Khởi sắc một vùng quê

Từng hứng chịu bom đạn khốc liệt, đầy rẫy hàng rào dây thép gai trong thời chiến, giờ đây thôn Kiên Cường đã đổi mới, phát triển. Ông Bồ Xuân Thanh, Bí thư Chi bộ thôn 1 (xã Hòa Thuận) cho hay, được sự quan tâm của nhà nước, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo của thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, hầu hết tuyến đường liên thôn, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% hộ dân có điện sinh hoạt, có phương tiện đi lại, nhiều hộ vươn lên khá giả, mua sắm được ô tô, xây dựng nhà cửa khang trang. Với bản tính cần cù, chịu khó, người dân Kiên Cường hăng say lao động, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các mô hình xen canh, đầu tư chăn nuôi dê, phát triển trang trại nuôi gà, mang lại hiệu quả kinh tế.

Đền thờ Liệt sĩ thôn Kiên Cường đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phát huy truyền thống anh hùng, các đảng viên của Chi bộ thôn 1 tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Các đảng viên nhận nhiệm vụ phụ trách các tuyến đường, vận động nhân dân làm mương thoát nước, dọn vệ sinh thường xuyên. Từ đó, việc xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương được nâng cao, đời sống người dân ngày càng phát triển. Toàn thôn có 432 hộ, 1.800 nhân khẩu, đến nay chỉ còn 5 hộ cận nghèo, 1 hộ nghèo. Người dân thôn Kiên Cường hôm nay vẫn đang tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, mãi tự hào về lịch sử cha ông, về truyền thống anh hùng, bất khuất của vùng đất Kiên Cường.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc