Những đóa hoa thương
Vào một ngày bạn phải một mình chạy đua cùng thời gian với mớ hỗn độn không tên, có tên... và dễ tưới lên mình cảm xúc xấu xí, hằn học, nhỏ nhen... Vậy mà bạn dịu lại vì ai đó không có lý do, âm thầm đặt trước hiên nhà một đóa hoa bạn yêu thích. Đóa hoa như cốc nước mát giữa ngày nóng, là chiếc áo bông giữa đêm đông. Bạn thấy mình cũng có thể dịu dàng giữa những bộn bề, rối rắm.
Tặng hoa là cách người gửi trao thông điệp cảm xúc biết ơn, yêu thương, xin lỗi, chia buồn, chúc mừng... Hoa là cầu nối lung linh, trang trọng giữa người trao và người được nhận. Là phụ nữ yêu hoa, thích được tặng hoa nhưng với tôi, đó phải là những bông hoa đến từ trái tim yêu thương và trân trọng, không phải là trách nhiệm hoặc nghĩa vụ được áp đặt. Bạn có thể tự tặng cho mình một đóa hoa xinh vào ngày bạn cần hạnh phúc thay vì chờ đợi người cùng nhà, người thân mang đến.
![]() |
Ảnh minh họa |
Nếu bạn thật sự quan trọng với ai đó, họ sẽ mong chờ đem niềm vui trao tận tay bạn mà chẳng cần lý do. Tôi từng rơi nước mắt khi nhận bó hồng Ecuador không phải vì giá trị đóa hoa mà vì tôi thấy vết xước do lá tùng nho để lại trên tay trắng xinh của người tặng. Tôi rưng rưng khi cô ấy bảo: "Em muốn tự tay bó hoa tặng chị, em muốn dự vào phần đẹp nhất". Hoa có sứ mệnh rất đẹp, rất riêng, vì vậy tôi tôn trọng tâm tư người trao gửi hơn là giá trị bằng những con số.
Cũng như chiều nay, có đóa tana dịu dàng nằm cạnh vài bông hồng đỏ như lời yêu thương đằm thắm từ ai đó. Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn thoại nào. Đóa tana vẫn hiền lành mỉm cười cùng tôi. Nó làm cơ mặt đang nhăn dúm của tôi mềm hơn, làm đôi mắt tôi thôi cáu bẳn mà bình yên trước hoàng hôn le lói. Thế giới này sẽ trở nên an nhiên chỉ vì một nhành hoa đến đúng thời điểm. Một ánh mắt hời hợt, một câu nói nhẫn tâm vô tư đủ tạo ra một cơn địa chấn, nhưng một cái siết tay ấm áp, cái nhìn khắc khoải cũng đủ là mãnh lực để ta mạnh mẽ đi giữa cơn giông.
Cũng như lúc này, tôi biết tâm hồn mình có nắng, trái tim đang hát khúc khích một bài ca không rõ tên. Chưa bao giờ tôi nói với ai mình yêu loài hoa ấy cả. Chỉ là trong thơ thỉnh thoảng cánh xuyến chi có trở về quay quắt. Bạn ấy đã tìm thấy loại hoa giống hoa xuyến chi đến 95% đem đến trao tôi với mong muốn người được nhận vui vẻ để mãi dịu dàng với chính bản thân.
Tôi yêu những bó hoa đến không cần lý do. Vì yêu thương và quan tâm là lý do duy nhất. Tôi vẫn thầm mong nếu có thể chúng ta hãy dành điều tuyệt diệu này cho những người mà bạn đã vô tâm nghĩ rằng họ không cần. Mẹ bạn một đời chân lấm tay bùn có thể tiếc ngẩn ngơ bó hoa bằng giá cả buồng chuối, buồng cau, nhưng tôi tin mẹ sẽ nhớ mãi bó hoa rực rỡ ấy. Nó không bao giờ tàn phai. Những người phụ nữ bị đời làm cằn cỗi, chai sần sẽ có lúc rơm rớm mắt chỉ vì một bó hoa đến từ yêu thương. Hãy dành sự tận tâm khi trao gửi thì một nhành hoa cũng làm nên bức tranh lung linh. Nếu không đủ yêu thương thì đừng làm chỉ vì trách nhiệm phông bạt, đừng để mạng xã hội được nhận trước người nhận!
Trần Thanh Thủy
Ý kiến bạn đọc