Thổn thức mùa hoa cà phê
Đắk Lắk quê tôi đang vào mùa hoa cà phê nở rộ. Những nụ hoa bung nở trắng muốt như khoác lên mình tấm áo tinh khôi, đẹp tựa giấc mơ giữa bạt ngàn đất đỏ bazan trải dài trên những triền đồi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống và mê hoặc.
Không như những loài hoa khoe sắc suốt bốn mùa, hoa cà phê chỉ nở trong một khoảng thời gian rất ngắn, vội đến rồi vội đi, để lại trong lòng người những dư âm xao xuyến. Chỉ sau một cơn mưa đêm, cả vùng đất Tây Nguyên như bừng tỉnh bởi sắc trắng tinh khôi. Những chùm hoa nhỏ xíu, kết thành từng cụm, phủ kín những tán lá xanh rì, tạo nên khung cảnh tựa như tuyết trắng rơi giữa miền nhiệt đới.
![]() |
Hoa cà phê chỉ nở trong một khoảng thời gian rất ngắn, vội đến rồi vội đi. Ảnh: Quang Khải |
Nhưng nếu chỉ nhìn thôi thì chưa đủ, bởi hoa cà phê không chỉ đẹp mà còn mang một mùi hương đặc biệt – thứ hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ mà đầy lôi cuốn. Hương hoa theo gió lan tỏa khắp không gian, quyện vào đất trời, len lỏi vào từng nếp nhà sàn, vương trên mái tóc của những cô gái Êđê, làm say lòng bất cứ ai ngang qua.
Buổi sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá, hoa cà phê dường như lại càng tinh khôi hơn. Những giọt sương long lanh trên từng cánh hoa, lấp lánh như những viên ngọc nhỏ bé, khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Đi dạo giữa rừng cà phê mùa hoa nở, cảm giác như lạc vào một miền cổ tích, nơi chỉ có hương hoa ngọt ngào và thanh âm nhẹ nhàng của thiên nhiên.
![]() |
Sắc và hương hoa cà phê làm say đắm biết bao người. |
Không chỉ mang đến vẻ đẹp cho Đắk Lắk, mùa hoa cà phê còn gợi lên trong lòng người dân nơi đây bao nhiêu xúc cảm. Với những người nông dân, mùa hoa nở là khởi đầu cho những kỳ vọng về một vụ mùa bội thu. Mỗi bông hoa trắng tinh khôi chính là niềm tin, là hy vọng của bao người nông dân chất phác, ngày ngày gắn bó với từng gốc cây, từng hạt cà phê chắt chiu từ tinh hoa của đất. Còn với những người xa quê, mùa hoa cà phê lại mang theo nỗi nhớ da diết, nhớ mùi hương quen thuộc, nhớ những buổi chiều ngồi bên hiên nhà, nhìn hoa rơi trắng cả lối đi.
Đắk Lắk những ngày này, đâu đâu cũng thấy hoa cà phê nở. Những buôn làng nhỏ nằm nép mình giữa rừng cà phê, những mái nhà sàn mộc mạc hòa mình vào sắc trắng tinh khôi, tất cả tạo nên một bức tranh yên bình và đầy thi vị.
Tháng Ba này, nhớ ghé thăm quê tôi dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, theo đó tìm vào những vườn hoa cà phê thơm lừng để chìm đắm trong vẻ đẹp của thiên nhiên và cũng là vẻ đẹp của tình người, của sự gắn bó giữa con người và mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió.
Đắk Lắk – mùa hoa cà phê nở, lòng người cũng thổn thức theo.
Thúy An
Ý kiến bạn đọc