Multimedia Đọc Báo in

Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

08:22, 10/04/2025

Phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Krông Năng luôn nhận được sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Với sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện đạt kết quả đáng phấn khởi, góp phần thiết thực vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Từ năm 2000 đến nay, huyện đã phát động hơn 70 đợt hiến máu, thu hút gần 30.000 lượt người tham gia, qua đó tiếp nhận được gần 26.000 đơn vị máu.

"Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, huyện tổ chức hai đợt HMTN, thu hút hơn 1.200 tình nguyện viên tham gia, thu được hơn 1.000 đơn vị máu. Đặc biệt, qua tuyên truyền, vận động có 17 người đăng ký hiến mô, tạng khi qua đời. "Đây là hành động cao đẹp, nhân văn, đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh có nhu cầu cấy, ghép tạng...", Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Minh Châu thông tin thêm.

Lãnh đạo huyện Krông Năng trao giấy khen tặng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Với suy nghĩ “cho đi là còn mãi”, hơn 20 năm nay, Đại úy Lương Thị Thanh Thủy, cán bộ Công an xã Phú Xuân đều đặn tham gia hiến máu. Chị không chỉ hiến máu 24 lần mà còn tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia.

Theo Đại úy Thủy, mỗi phút, mỗi giờ trên thế giới có hàng nghìn người bị đe doạ tính mạng vì thiếu máu. Trong giây phút cận kề giữa sự sống với cái chết, những giọt máu nhân đạo là nguồn sống vô cùng quý giá đối với họ. Đối với bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thì máu vô cùng quý giá, là nguồn sống, niềm hy vọng của bản thân và gia đình.

"Sau 24 lần hiến máu, tôi thấy sức khỏe tốt hơn, tinh thần phấn chấn hơn. Qua mỗi lần hiến máu, tôi nhận được sự yêu thương, cảm mến từ bạn bè, người thân của những người được nhận máu. Giúp được người khác mà bản thân mình cũng nhận lại được nhiều món quà vô giá là tinh thần, niềm vui, sức khỏe”, Đại úy Thủy vui vẻ nói. Không chỉ nhiệt tình HMTN, chị Thủy cũng là một trong những người đầu tiên của huyện Krông Năng tình nguyện đăng ký hiến mô, tạng khi qua đời.

Tương tự, mỗi dịp có đợt HMTN, thầy Tạ Văn Tin, giáo viên bộ môn Địa lý, Trường THCS Chu Văn An (xã Ea Dăh) lại tham gia hiến máu. Đến nay, thầy Tin đã có 7 lần HMTN. Đối với thầy, mỗi lần hiến máu đều mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc khó tả khi được góp một phần nhỏ bé của mình vào việc điều trị cho những bệnh nhân cần máu. Thầy Tin bộc bạch: "Qua đọc thông tin, tôi được biết có những thời điểm nguồn máu dự trữ của các đơn vị y tế gặp khó khăn, do vậy mỗi đơn vị máu của người khỏe mạnh sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn máu sạch trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo".

Khi nghe tin ở trung tâm huyện có Ngày hội HMTN, em Nguyễn Đức Bình (học sinh lớp 12A4, Trường THPT Phan Bội Châu (thị trấn Krông Năng) đã sắp xếp thời gian, tranh thủ đi hiến máu. Em Bình tâm sự: “Lần đầu tiên em tham gia hiến máu nên khá hồi hộp, nhưng nhận thức được ý nghĩa nhân văn cao cả của việc HMTN em sẵn sàng sẻ chia những giọt máu, góp phần nối dài sự sống cho nhiều người kém may mắn và quan trọng hơn là thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, tích cực hơn. Em sẽ tiếp tục tham gia hiến máu trong các đợt phát động tiếp theo”.

Tình nguyện viên huyện Krông Năng tham gia hiến máu.

Bà Bế Thị Huế, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Năng cho biết, những năm qua, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân về công tác HMTN; đồng thời giao chỉ tiêu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, địa phương, cũng như kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào HMTN. Vì vậy phong trào HMTN đã lan tỏa sâu rộng trên địa bàn.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc