Multimedia Đọc Báo in

"Tôi đi để ngắm từng mét vuông hòa bình"

06:22, 25/04/2025

Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video clip một cựu chiến binh tự lái xe máy đi hơn 1.500 km từ tỉnh Nghệ An vào TP. Hồ Chí Minh để xem Lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Hình ảnh ông cụ vui vẻ, mặc quân phục, chạy xe máy trên đường, phía sau xe là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió khiến tôi và hàng triệu người khác lặng đi vì xúc động, tự hào.

Cụ là Trần Văn Thanh, 76 tuổi, cựu chiến binh ở TP. Vinh (tỉnh Nghệ An). Cụ Thanh từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Hành trang của cụ là chiếc xe máy, quần áo, đồ dùng cá nhân, một chiếc nồi, bếp gas, một chiếc võng cùng trí nhớ về những cung đường, từng khúc cua đã in đậm trong tâm khảm từ những năm tháng tham gia kháng chiến.

Hành trình của cựu chiến binh Trần Văn Thanh vẫn được người dân quan tâm mỗi ngày. (Ảnh chụp màn hình)

Trên hành trình, cụ muốn về thăm chiến trường xưa Quảng Trị, ghé thăm những địa danh lịch sử nổi tiếng của đất nước và mong mỏi được đến TP. Hồ Chí Minh kịp lễ diễu binh trọng đại. Trong một clip về cụ Thanh được các bạn trẻ lan tỏa, với chất giọng Nghệ An, cụ nói chậm mà chắc: “Tôi đi không phải chỉ để đến TP. Hồ Chí Minh. Tôi đi để ngắm từng mét vuông hòa bình”.

Câu nói mộc mạc của người lính già khiến người xem lặng người. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhờ những người lính như cụ Thanh đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, thậm chí mãi mãi nằm lại nơi đất mẹ, chúng ta mới có được hòa bình như ngày hôm nay. Câu nói ấy đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Có người lưu lại như một status truyền cảm hứng. Có người chụp màn hình hình ảnh cụ Thanh để gửi cho bạn bè…

Nhiều tài xế, người đi đường, người dân vô tình gặp cụ trên đường cũng đã ghi lại hình ảnh của cụ Thanh, dõi theo chuyến xe của cụ mỗi ngày. Trên TikTok, cụm từ khóa “Cụ ông chạy tới địa phận nào rồi” đã trở thành hashtag (từ khóa) nổi bật. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt tìm kiếm, bình luận và chia sẻ không chỉ để cập nhật hành trình của cụ, mà còn thể hiện sự quan tâm, xúc động và tự hào về một người lính già đang lặng lẽ truyền đi ngọn lửa yêu nước theo cách giản dị nhất.

Dưới mỗi video về cụ Thanh là hàng loạt bình luận: “Một mình cụ lặng lẽ thắp lên ngọn lửa lý tưởng cho bao người trẻ chúng cháu"; “Đi từng mét đất hòa bình, một điều giản dị mà thiêng liêng đến thế.”; “Cụ Thanh là Google Maps sống của lòng yêu nước.”…

Cụ không đi để nổi tiếng, nhưng hành trình cụ đi là một bài học không lời. Trong thời đại số, cụ xuất hiện không ồn ào, không phô trương, nhưng lan tỏa mạnh mẽ. Chính sự "lặng lẽ" ấy lại khiến hành trình của cụ trở thành câu chuyện sâu lắng về lý tưởng sống, về lòng yêu nước.

Tôi cùng nhiều cư dân mạng khác, mỗi ngày đều theo dõi hành trình của cụ Thanh. Cảm ơn cụ vì hành trình chạm tới hàng triệu trái tim!

Hà Anh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Dự kiến 68 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập
Tại Hội nghị chuyên đề lần thứ 115, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp bàn thống nhất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, sắp xếp 180 đơn vị hành chính cấp xã cũ thành 68 đơn vị hành chính cấp xã mới; gồm 7 phường, 61 xã.