Multimedia Đọc Báo in

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên:

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có u “khổng lồ” ở đầu

12:01, 23/05/2025

Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân 58 tuổi có u “khổng lồ” ở đầu.

Bệnh nhân là Y.T.K. (nam, sinh năm 1967, buôn Ea Khít, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ngày 17/5 với triệu chứng đau đầu nhiều, có u ở vùng trán thái dương phải từ nhỏ. Khoảng một tháng trở lại đây u của bệnh nhân lớn rất nhanh và gây ngứa.

Sau khi khám bệnh và làm các xét nghiệm cận lâm sàng như: chụp CT scanner sọ não, xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang phổi, đo điện tim... các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hội chẩn xếp lịch mổ vào ngày 21/5.

th
U đầu kích thước "khổng lồ" của bệnh nhân Y.T.K được khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phẫu thuật thành công.

Ê kíp phẫu thuật gồm bác sĩ CK II Huỳnh Như Đồng, Trưởng khoa Ngoại thần kinh và bác sĩ CKI Lê Hữu Hoàng thực hiện. Sau hơn 1 giờ đồng hồ phẫu thuật, toàn bộ u kích thước khoảng 15 x 10cm đã được lấy ra và làm giải phẫu bệnh. Sau mổ 1 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, đỡ đau nhiều, đi lại được, ăn uống tốt.

Bác sĩ CK II Huỳnh Như Đồng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đây là ca u đầu có kích thước lớn nhất được ghi nhận tại bệnh viện từ trước đến nay. Một số loại u cục vùng đầu thường gặp đó là: nang bì, u mỡ, u máu, u xơ thần kinh, u xơ dưới da… U cục vùng đầu quá lớn sẽ gây chèn ép thần kinh có thể gây ra cảm giác đau. Bên cạnh đó, một khối u khi xuất hiện ở vùng đầu sẽ làm người bệnh hoang mang, lo lắng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Người bệnh khi có u vùng đầu nên đi khám sớm để kiểm tra, tầm soát bệnh và có hướng xử lý sớm.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Viết tiếp bản hùng ca nơi tuyến đầu Tổ quốc
50 năm qua (23/5/1975 - 23/5/2025), nơi mảnh đất biên cương đầy nắng gió, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã sống, chiến đấu và trưởng thành với một niềm tin sắt đá: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".