Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng
Bằng những việc làm thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa yêu thương theo cách riêng của mình, không chỉ sẻ chia vật chất mà còn gieo niềm tin, dựng xây hy vọng, góp phần gắn kết cộng đồng.
Thành lập từ tháng 2/2017, Câu lạc bộ (CLB) sinh viên H’Mông Buôn Ma Thuột hiện có hơn 60 thành viên là học sinh, sinh viên người H’Mông đang học tập trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm, CLB đều tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng đến trẻ em, người dân vùng sâu, vùng xa. Hành trang của mỗi chuyến đi không chỉ là cặp sách, xe đạp hay những món quà nhỏ mà còn là tình cảm, trách nhiệm và sự khích lệ chân thành dành cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn.
Chị Giàng Thị Gầu, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Phần lớn các bạn trong CLB đều sinh ra ở vùng cao, từng trải qua thiếu thốn nên thấu hiểu hơn ai hết sự cần thiết của tri thức đối với tương lai. Việc các bạn quay về giúp đỡ bà con không chỉ mang theo sự hỗ trợ về vật chất mà còn để các em nhỏ ở thôn buôn có thêm động lực tiếp tục đến trường”.
![]() |
Câu lạc bộ sinh viên H’Mông Buôn Ma Thuột trao quà tặng các em nhỏ ở xã Ea Trang (huyện M’Drắk). Ảnh do CLB cung cấp |
Nhận quà từ thành viên CLB, các em nhỏ ở buôn làng không giấu nổi niềm vui, có em ôm chặt chiếc cặp mới như báu vật, có em lại ríu rít khoe nhau từng quyển truyện tranh. Em Giàng Thị Tuyết Mai (8 tuổi, xã Ea Trang, huyện M’Drắk) bày tỏ: “Em rất vui khi được nhận chiếc cặp mới và sẽ cố gắng học thật tốt để sau này trở thành bác sĩ”. Trong ánh mắt của em nhỏ ấy, các thành viên CLB thấy thấp thoáng hình ảnh của chính mình ngày trước – những đứa trẻ lớn lên giữa núi rừng, ấp ủ giấc mơ học chữ. Và cũng từ đó, họ càng hiểu rằng, đôi khi lan tỏa yêu thương không nằm ở điều gì lớn lao mà chỉ là lặng lẽ gieo những hạt mầm niềm tin.
Còn ở xã Ea Sar (huyện Ea Kar), từ cuối năm 2022, mô hình “Ngôi nhà xanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai đã trở thành điểm hẹn nghĩa tình. Các hội viên đều đặn gom vỏ lon, chai nhựa, giấy vụn… mang đến những điểm thu gom và bán lấy tiền gây quỹ, từ đó triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các hoàn cảnh khó khăn như tặng quà Tết, trao nhu yếu phẩm, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ đơn thân, giúp đỡ trẻ mồ côi và các hoàn cảnh cần giúp đỡ khẩn cấp. Mô hình này không chỉ góp phần nâng đỡ những phận đời yếu thế mà còn bồi đắp tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Ban đầu, mô hình “Ngôi nhà xanh” chỉ được triển khai ở một vài điểm trong xã, thế nhưng khi thấy được việc làm ý nghĩa, số tiền thu được đều công khai minh bạch, trao đến đúng địa chỉ cần giúp đỡ, nhiều hộ dân tại địa phương đã tích cực tham gia, tạo nên một phong trào sôi nổi. Hiện đã có 6 “Ngôi nhà xanh” hoạt động hiệu quả tại các thôn, buôn và trở thành điểm hẹn quen thuộc của tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.
![]() |
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Sar (huyện Ea Kar) trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Lê Thị Hạnh (bìa phải). |
Từ nguồn quỹ “Ngôi nhà xanh”, hằng tháng, bà Lê Thị Hạnh (64 tuổi, thôn 8, xã Ea Sar) đều đặn nhận được 300.000 đồng để chăm lo cho hai cháu nội mồ côi. Sự hỗ trợ ấy khiến bà vô cùng xúc động, ấm lòng và thêm động lực để cùng các cháu vượt qua khó khăn. “Chị em trong hội ai cũng rất thấu hiểu và sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình tôi. Nhờ sự quan tâm đó, tôi có thêm nghị lực để cố gắng từng ngày, sống tích cực hơn. Tôi chỉ mong mình đủ sức khỏe, kiên trì và nhẫn nại để nuôi dạy các cháu nên người”, bà Hạnh tâm sự.
Thu Thảo
Ý kiến bạn đọc