Một gia đình liên tiếp gặp tai ương
Trong 2 năm qua, tai ương liên tiếp ập đến gia đình nhỏ của chị Luân Thị Điệp, ở thôn Hiệp Đạt, xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar). Bệnh tật và tai nạn dồn dập khiến gia đình chị sống trong chuỗi ngày dằng dặc nước mắt…
Chị Điệp có 5 người con trai, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Cuối mùa hè năm 2023, người con trai thứ tư của chị Điệp là cháu Nguyễn Ngọc An Quý (SN 2017) bị xe máy tông gãy chân trái phải trải qua hai lần phẫu thuật, nẹp đinh và điều trị dài ngày tại bệnh viện.
Vết đau của con chưa kịp lành, đến tháng 8/2024, chính chị Điệp lại nhận tin dữ phát hiện khối u tử cung, phải nhập viện phẫu thuật, điều trị tốn kém cả về tiền bạc lẫn sức khỏe.
![]() |
Mẹ con chị Luân Thị Điệp. |
Thế nhưng, bất hạnh chưa dừng lại. Ngày 10/12/2024, người con trai thứ hai của chị là Luân Nguyễn Chí Thành (SN 2011) bị gạch rơi từ mái nhà xuống trúng đầu, phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chưa đầy hai tuần sau, vào ngày 20/12/2024, bi kịch lại xảy đến khi cả ba đứa con nhỏ của chị là Thành, Quý và cháu Nguyễn Ngọc An Phú (SN 2015) đang trên đường đi học về thì bị xe công nông mất lái tông trúng. Tai nạn khiến cả ba cháu bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu và điều trị dài ngày. Cháu Quý bị chấn thương đầu rách 10 cm, tay phải gãy hai phần và rách cơ bắp tay; cháu Thành rách cơ mông, đầu gối và bị đa chấn thương nửa người bên phải; cháu Phú thương tích nặng ở mặt với vết rách sâu đến tận xương. Hình ảnh ba đứa trẻ nằm trên giường bệnh, tay chân bó bột, mặt mũi băng kín khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.
Hiện tại, cháu Quý đang đối diện với nguy cơ mất vĩnh viễn cánh tay phải, sau khi bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 xác định cháu bị đứt 3 rễ dây thần kinh C5, C6 và C7. Đây là thời điểm then chốt để phẫu thuật cứu lấy cánh tay cháu nhưng chi phí cho ca đại phẫu vượt hơn 50 triệu đồng, chưa kể tiền xe cộ, ăn uống trong quá trình điều trị. Với một gia đình đã kiệt quệ vì bệnh tật và tai nạn, đây là con số quá khả năng. Gia đình chị chỉ có 3 sào ruộng và buôn bán gà, song từ ngày các con liên tiếp gặp nạn, vợ chồng chị Điệp gần như sống trong bệnh viện, không còn khả năng lao động hay buôn bán. Bao nhiêu vốn liếng, tài sản đều đã bán hết để lo viện phí. Đến giờ, cuộc sống chỉ còn lại những ngày “đắp đổi qua bữa”, trông cậy vào sự thương tình của bà con xóm giềng.
Gia đình chị Điệp đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng trong lúc khó khăn, hoạn nạn này.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Luân Thị Điệp, địa chỉ: |
Thôn Hiệp Đạt, xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar), số điện thoại: 0989.303.259; số tài khoản: 6310795253 Luân Thị Điệp, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đắk Lắk (BIDV); hoặc Quỹ Tấm lòng vàng Báo Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, số tài khoản: 115000061544 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đắk Lắk. |
Trung Hải
Ý kiến bạn đọc