Multimedia Đọc Báo in

Thông điệp bảo vệ môi trường từ cánh thư tay

08:44, 08/06/2025

Viết thư Quốc tế UPU hay Viết thư Quốc tế dành cho giới trẻ là cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học dưới hình thức lá thư do Liên minh Bưu chính Quốc tế (gọi tắt là UPU) phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (gọi tắt là UNESCO) và một số tổ chức chuyên môn khác của Liên hiệp quốc, tổ chức thường niên dành cho thiếu niên trên toàn thế giới từ 1971 đến nay.

Em Trần Ngọc Ánh Viên, học sinh lớp 6A, Trường THCS Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xuất sắc đoạt giải “Khơi nguồn ý tưởng” tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 năm 2025. Bức thư của Ánh Viên đã thể hiện góc nhìn độc đáo và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với môi trường biển và chạm đến trái tim của bao người.

Bức thư tay do Ánh Viên viết gửi đến ca sĩ Tùng Dương.

Cuộc thi UPU lần thứ 54 với chủ đề “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt” đã trở thành sân chơi để các em học sinh thể hiện góc nhìn độc đáo về môi trường. Trần Ngọc Ánh Viên đã chọn một cách tiếp cận đầy sáng tạo khi hóa thân thành đại dương, trực tiếp bày tỏ những nỗi đau và mong muốn của mình đến với ca sĩ Tùng Dương – người nghệ sĩ mà Ánh Viên ngưỡng mộ.

Trong bức thư, Ánh Viên đã miêu tả một cách chân thực và đầy ám ảnh về tình trạng ô nhiễm đại dương hiện nay. Hình ảnh rác thải nhựa, hóa chất độc hại, và những tác động của biến đổi khí hậu được em khắc họa rõ nét, khiến người đọc không khỏi suy ngẫm. Như một lời than thở của chính đại dương, Ánh Viên viết: “Dạo gần đây, cơ thể tôi bỗng chốc thay đổi hoàn toàn… Tôi đau buồn khi nhìn thấy những sinh vật bé mà tôi đang bảo vệ chết dần, chết mòn dưới dòng nước bị ô nhiễm do rác thải”.

Không chỉ dừng lại ở việc miêu tả thực trạng, bức thư của Ánh Viên còn là một lời kêu gọi hành động đầy nhiệt huyết. Em không chỉ nêu ra những nguyên nhân gây ô nhiễm mà còn đề xuất các giải pháp thiết thực, từ những hành động nhỏ nhặt hằng ngày cho đến chính sách lớn hơn. Đến sự khẩn thiết khi giao trọng trách cho ca sĩ Tùng Dương. Ánh Viên hy vọng với sự ảnh hưởng truyền thông tích cực của người nghệ sĩ tài năng sẽ góp tiếng nói để giúp bảo vệ đại dương: “Đại dương đang bị ô nhiễm và đang cầu cứu các bạn. Dù chỉ là một việc nhỏ nhất!”.

Em Trần Ngọc Ánh Viên nhận giải Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54.

Với những dòng chữ chân thành, phản ánh được khát khao về một đại dương xanh trong lành và phát triển bền vững, bức thư của Ánh Viên đã chạm đến trái tim của Ban giám khảo. Ánh Viên chia sẻ: “Qua các phương tiện truyền thông em nhận thấy môi trường biển và cả môi trường sống xung quanh đang bị ô nhiễm. Đó cũng là từ ý thức của mỗi người, nên em muốn góp hành động nhỏ với hy vọng sẽ lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng, đặc biệt là khuyến khích các bạn hãy cùng chung tay hành động để đại dương và Trái đất của chúng ta mãi xanh tươi”.

Thông điệp của Ánh Viên nhấn mạnh rằng, mỗi cá nhân đều có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Từ việc giảm thiểu rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng, đến việc tham gia các hoạt động làm sạch môi trường biển, tất cả đều góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực. Bức thư của em không chỉ là một bài dự thi mà còn là một lời nhắc nhở ý nghĩa về trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên.

Thúy An


Ý kiến bạn đọc