Multimedia Đọc Báo in

Gieo yêu thương ở vùng xa

06:51, 28/07/2025

Giữa tháng Bảy oi nồng, khi phần lớn sinh viên chọn về quê nghỉ ngơi sau kỳ học căng thẳng, 45 chiến sĩ tình nguyện của Trường Đại học Nam Cần Thơ đã ngược lên Đắk Lắk với hành trang mang theo là sức trẻ, lòng nhiệt huyết và trái tim khát khao cống hiến vì cộng đồng.

Lưu dấu sắc xanh tình nguyện

Hành trình của các bạn trẻ bắt đầu từ ngày 13/7 tại xã Ea Rốk và xã Ia Lốp. Đây là hai địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, còn nhiều khó khăn.

Ngay khi đặt chân đến địa bàn, các chiến sĩ tình nguyện đã bắt tay ngay vào những phần việc cụ thể. Một trong những công trình nổi bật là “Đường cờ Tổ quốc” tại xã biên giới Ia Lốp. Với kinh phí 10 triệu đồng, 50 trụ cờ cùng lá cờ đỏ sao vàng được lắp đặt dọc các tuyến đường chính, góp phần tô điểm diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Cùng với đó, tại xã Ea Rốk, công trình “Thắp sáng đường quê” được triển khai với 6 trụ đèn năng lượng mặt trời giúp chiếu sáng tuyến đường vào trung tâm xã, bảo đảm an toàn cho người dân khi đi lại vào ban đêm.

"Quán mì yêu thương" tại xã Ea Rốk luôn có đông thực khách vào mỗi buổi chiều.

Không chỉ quan tâm đến hạ tầng, các sinh viên của Trường Đại học Nam Cần Thơ còn hướng về cộng đồng bằng những hoạt động sẻ chia giàu ý nghĩa. Đoàn trường đã trao 20 phần quà tặng hộ chính sách, 50 phần quà học tập tặng học sinh nghèo ở xã Ia Lốp. Đồng thời tổ chức cắt tóc miễn phí, tuyên truyền phòng, chống HIV, chống xâm hại tình dục và mua bán người; trao hàng trăm phần quà gồm sách giáo khoa, dụng cụ học tập tặng thiếu nhi.

Trong chuỗi hoạt động tình nguyện, có một “Quán mì yêu thương” ở dưới tán cây với nồi nước dùng nghi ngút khói, những bàn tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu và nụ cười ấm áp của các chiến sĩ áo xanh. Đơn giản, không cầu kỳ nhưng nơi ấy lại trở thành điểm hẹn của tình người giữa vùng đất còn nhiều gian khó. Chỉ trong một tuần, gần 2.000 phần mì nóng hổi đã được các chiến sĩ tình nguyện trao tận tay học sinh cùng người dân xã Ea Rốk. Với các bạn trẻ, mỗi tô mì là một lời chào, một cái ôm ấm áp, là sợi dây nối gần hơn khoảng cách giữa người trẻ thành thị và bà con nơi vùng sâu.

Anh Phạm Đắc Hoàng Vũ, Phó Bí thư Đoàn xã Ea Rốk chia sẻ: “Ngay khi có thông tin về Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức các hoạt động tại địa bàn, Đoàn xã đã thành lập đội hình tình nguyện gồm 30 tình nguyện viên để đối ứng. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, tính kỷ luật và ý thức cộng đồng cao, các bạn đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ đến với người dân. Những công trình, phần việc được thực hiện không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa thanh niên với cộng đồng dân cư”.

Trưởng thành trong từng trải nghiệm

Không chỉ đến để “cho đi”, các tình nguyện viên còn “nhận lại” nhiều giá trị đáng quý. Đó là trải nghiệm sống giữa thiên nhiên đại ngàn, là những bài học từ thực tế, là cơ hội thấu hiểu cuộc sống của đồng bào vùng khó. Qua mỗi hoạt động, tinh thần trách nhiệm, sự trưởng thành, kỹ năng sống và tinh thần đoàn kết được hun đúc trong từng bạn trẻ.

Với vai trò thủ lĩnh, Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đoàn Khoa Du lịch và Quản trị Nhà hàng - Khách sạn, Trường Đại học Nam Cần Thơ không chỉ là người dẫn đường mà còn là người truyền lửa cho hành trình đầy ý nghĩa này.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" được các bạn trẻ thực hiện tại xã Ia Lốp.

Toàn và Ban chỉ huy chiến dịch đã lên kế hoạch chi tiết từ khảo sát địa bàn, phối hợp chính quyền địa phương, phân chia công việc rõ ràng và đặc biệt luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ như thời tiết xấu hay thay đổi lực lượng. “Với một chiến dịch dài ngày, ở địa bàn xa lạ, việc giữ vững tinh thần cho cả đội là một thử thách không nhỏ. Vì vậy, sau hoạt động, mỗi tối cả đội cùng ngồi lại sinh hoạt, chia sẻ cảm xúc, động viên nhau. Điều đó đã giúp tập thể tình nguyện viên không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn trở nên gắn bó như một gia đình”, Toàn tâm sự.

Lần đầu tiên tham gia một hoạt động tình nguyện quy mô lớn, với sinh viên Trần Điện Hạ (ngành Luật học, Trường Đại học Nam Cần Thơ), một tuần tình nguyện ở Đắk Lắk là hành trình trưởng thành đầy cảm xúc, thôi thúc bản thân không chỉ sống cho riêng mình, mà còn sống vì người khác.

Chiến dịch kết thúc, đội hình rời Đắk Lắk mang theo hành trang là những cái ôm vội của trẻ nhỏ, cái bắt tay thật chặt của người dân và cả sự tiếc nuối vì chưa thể làm được nhiều hơn. Nhưng hành trình ấy đã gieo những hạt mầm hy vọng, thắp sáng những con đường, những ước mơ và cả một góc trái tim của mỗi người trẻ.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


Kỳ 2: Thắp lửa tri ân
Những nỗ lực trong hành trình "tri ân xoa dịu nỗi đau", không chỉ bằng chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, mà còn qua muôn vàn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng.