Thiêng liêng ngày giỗ chung của các anh hùng liệt sĩ
Như thường lệ hằng năm, ngày 27/7 được chọn là ngày giỗ chung của hàng vạn anh hùng liệt sĩ - là dịp để người thân, đồng đội, đồng bào đến thắp nén hương, gởi lời tri ân với những người lính không thể trở về.
Từ sáng sớm, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phường Phú Yên) đã đón từng dòng người tấp nập. Người đến không ồn ào, không vội vã, lặng lẽ mang theo hoa, hương, bánh trái. Ai cũng tự tay thắp nén hương thơm, nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ.
Trong lòng mỗi người trào dâng sự xúc động, xen lẫn lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, cho bao lớp con cháu hôm nay và mai sau được vui sống trong yên bình.
![]() |
Người dân khắp nơi tìm về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh sửa soạn, dâng hoa, trái cây lên bàn thờ. |
Tay đặt bó cúc trắng trước phần mộ, bà Nguyễn Thị Nữ, 67 tuổi, khẽ thì thầm: “Con tới thăm má nè. Hôm nay là giỗ của má…”. Giọng bà nghẹn lại, rồi im lặng thật lâu. Mắt bà đục mờ vì tuổi tác, nhưng những ký ức về người mẹ đã mất thì chưa từng phai nhòa.
Bà vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ gói từng vắt cơm mang đi chiến đấu cùng đồng đội. Trong một trận chiến, mẹ cùng ông ngoại và cậu ruột của bà bị địch phát hiện, phải ẩn nấp dưới hầm thì bị bao vây và hy sinh cùng lúc. Giữa nghĩa trang mênh mông, phần mộ của những người thân nối tiếp nhau khiến lòng bà không khỏi xót xa…
![]() |
Từng người lặng lẽ thắp nén hương tưởng nhớ người thân. |
Cách đó không xa, một đại gia đình ba thế hệ đang dâng những nén hương trước người ông, người cha đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến. Bà Nguyễn Thị Phúc ở tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: Năm nào tôi cũng cùng các con, cháu thuê xe từ Khánh Hòa về đây để thắp hương cho ba tôi, tham dự ngày giỗ chung ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Đây không chỉ là nghi lễ tưởng niệm mà còn là nơi để con cháu tìm về nguồn cội, nhắc nhở các cháu không quên những người đã vì độc lập của đất nước mà hiến dâng cả tuổi xuân.
![]() |
Chị Nguyễn Đỗ Lan Anh đến từ Hà Nội dò tìm kiếm tên của chú mình, liệt sĩ Đặng Quang Sản. |
Trên khuôn viên nghĩa trang rộng lớn, hơn 6.132 ngôi mộ nằm thẳng hàng, sạch sẽ, nghiêm trang, là minh chứng sống động cho những năm tháng hào hùng. Ngày giỗ 27/7 không chỉ là của một người con, một người lính, mà là của cả một thế hệ đã hóa thân vào đất nước.
![]() |
Ông Nguyễn Ngọc Xuân, 81 tuổi ở phường Phú Yên đến thắp hương cho ba, một liệt sĩ đã hy sinh năm 1954. |
Ông Nguyễn Ngọc Thân, một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường trên cả nước xúc động nói: “Mỗi năm đến ngày 27/7, tôi lại có mặt ở nghĩa trang từ rất sớm. Không ai bảo ai, chúng tôi - những người còn sống, lặng lẽ tụ họp, quét dọn từng phần mộ, chuẩn bị mâm cơm cúng, sắp xếp từng đoàn thân nhân liệt sĩ đến viếng mộ. Chúng tôi gọi đó là “đám giỗ chung” vì ở đây, ai cũng là người thân, là anh em ruột thịt của nhau. Đây là những giờ khắc thật sự thiêng liêng và xúc động”.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Phúc ở tỉnh Khánh Hòa dẫn các cháu của mình đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. |
Dòng người vẫn tiếp tục ra vào tìm mộ người thân. Trước đài tưởng niệm, khói hương quyện với ánh chiều tà, tạo nên một không gian trầm mặc mà thiêng liêng lạ thường. Nơi nghĩa trang, không chỉ có sự mất mát mà ở đó còn có lòng biết ơn, niềm tự hào của bao thế hệ.
Hồ Như
Ý kiến bạn đọc