Multimedia Đọc Báo in

Trách nhiệm và nghĩa tình

07:20, 27/07/2025

Bằng trách nhiệm và nghĩa tình, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Công tác này đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, phát huy được sức mạnh cộng đồng trong việc chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tri ân bằng cả tấm lòng

Dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), căn nhà mộc mạc của Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tài ở phường Tân Lập thật rộn ràng, ấm áp bởi lời thăm hỏi, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn viên, thanh niên và cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Đắk Lắk - đơn vị nhận phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ. Những cái nắm tay thật chặt, những lời thăm hỏi chân thành về từng bữa ăn, giấc ngủ khiến Mẹ rưng rưng, cảm động.

Mẹ Tài sinh năm 1927 tại xã Bình Lâm, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (cũ). Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, mẹ Tài từ Krông Bông lên thị xã Buôn Ma Thuột cùng các đơn vị vũ trang tiến công vào các cơ quan đầu não và đồn bốt của địch, mở rộng vùng giải phóng. Mẹ bị thương vào cánh tay trái, với thương tật hạng 3/4. Không chỉ mang trong mình chứng tích chiến tranh, Mẹ Tài còn có chồng và hai người con gái đều đã hy sinh vì Tổ quốc. Hiện nay, Mẹ sống vui vầy trong sự chăm sóc của bà Huỳnh Thị Liên (SN 1955) - người con gái còn lại duy nhất. Thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay, từ năm 2008, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tài.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị No ở xã Phú Hòa 2. Ảnh: H.Lê

Ông Nguyễn Văn Thoan, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội và phong trào “đền ơn đáp nghĩa”. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, từ nguồn kinh phí phân bổ của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, nguồn quỹ phúc lợi và đóng góp của cán bộ, công nhân viên, công ty đã hỗ trợ xây dựng 34 căn nhà Tình nghĩa; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm hỏi, tặng quà và lắp đặt, sửa chữa các thiết bị điện, thay đèn chiếu sáng cho các gia đình chính sách có công, hộ nghèo ở buôn kết nghĩa, ủng hộ các quỹ từ thiện với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Nghĩa tình trọn vẹn

Trong hành trình tri ân không chỉ có sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp mà từng địa phương trong tỉnh cũng thể hiện trách nhiệm và tấm lòng bằng những hoạt động thiết thực.

Tại xã Phú Hòa 2, cấp ủy, chính quyền địa phương không chỉ tập trung giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân mà còn triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nuôi dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, trao tặng nhà Tình nghĩa… Xã cũng đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí cho các gia đình chính sách có công gặp khó khăn, đau ốm; tạo điều kiện hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, cho vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Lắk thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tài ở phường Tân Lập nhân dịp 27/7/2025. Ảnh: N. Xuân

Đơn cử như Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị No ở thôn Phụng Tường 2 có chồng và con trai cả đều đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc. Trong căn nhà nhỏ, đơn sơ, lẫn trong ánh mắt rưng rưng của Mẹ khi nhắc nhớ lại những đau thương, mất mát của chiến tranh là niềm tự hào khi cuộc sống mỗi ngày một đổi thay, phát triển. Mẹ cũng thấy ấm lòng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương dành cho gia đình Mẹ và các gia đình chính sách khác.

Ông Lương Thanh Cường, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2 cho biết, xã Phú Hòa 2 được thành lập trên cơ sở nhập 3 xã, trong đó có xã Hòa Quang được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đến thời điểm này, xã đã giải quyết dứt điểm các trường hợp người có công với cách mạng, hoàn thành công tác xác nhận người có công. Trong dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, toàn xã thăm, trao 194 suất quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống và đã mất; 124 suất quà tặng thương bệnh binh; 565 suất quà tặng thân nhân liệt sĩ…

Nguyễn Xuân – Hoàng Lê


Ý kiến bạn đọc


Kỳ 2: Thắp lửa tri ân
Những nỗ lực trong hành trình "tri ân xoa dịu nỗi đau", không chỉ bằng chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, mà còn qua muôn vàn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng.