Multimedia Đọc Báo in

Gieo tình yêu văn hóa từ hoạt động ngoại khóa

10:33, 25/08/2025

Những năm gần đây, việc đưa bản sắc văn hóa dân tộc vào hoạt động ngoại khóa ngày càng được các trường học và đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh chú trọng. Những buổi trải nghiệm văn hóa giúp các em thêm yêu, hiểu và có ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống đang hiện hữu quanh mình.

Vừa qua, hơn 200 học sinh của Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Đắk Liêng) đã được tham gia hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống của người M’nông. Giữa không gian buôn làng yên bình, các em được hướng dẫn làm gốm thủ công, xem các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng, tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc và những câu chuyện văn hóa gắn liền với đời sống cộng đồng. Em H'Nhíp Êung (học sinh lớp 6A) không giấu nổi sự thích thú: “Khi chạm vào đất sét và thử nặn thành chiếc bình, em mới thấy để làm ra một sản phẩm thủ công đòi hỏi công sức và sự sáng tạo của các nghệ nhân. Bên cạnh đó, em còn được nghe tiếng cồng chiêng vang lên giữa buôn làng. Em nghĩ những giá trị ấy thật sự quý giá để chúng em học hỏi, giữ gìn”.

Còn với em La Quý Dũng (học sinh lớp 7B), hoạt động trải nghiệm này không chỉ là một buổi đi chơi mà còn là lần đầu tiên em được trực tiếp quan sát và trải nghiệm nghề làm gốm, thưởng thức văn hóa cồng chiêng. Em thấy tự hào khi được sống ở một nơi có nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc như vậy.

Cô Nguyễn Thị Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn cho rằng: Những buổi ngoại khóa như thế này chính là cách thiết thực để đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ. “Chúng tôi muốn các em không chỉ học văn hóa qua sách vở mà phải được chạm vào, cảm nhận bằng tất cả giác quan. Khi hiểu được ý nghĩa của từng nét văn hóa truyền thống, các em sẽ hình thành ý thức trân trọng và trách nhiệm gìn giữ. Đây là một phần trong định hướng giáo dục toàn diện của nhà trường”, cô Phượng bày tỏ.

Học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Đắk Liêng) hào hứng trải nghiệm đánh cồng chiêng dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.
Học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Đắk Liêng) hào hứng trải nghiệm đánh cồng chiêng dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Mới đây, một buổi trải nghiệm tại Khu du lịch Làng Pá Mé (xã Ea Phê) đã mang đến cho các em học sinh Trường Mầm non tư thục Doraemon (xã Krông Năng) một không gian vừa chơi, vừa học đầy ý nghĩa. Thông qua các hoạt động như xem nghệ nhân biểu diễn đàn tính, hát then, tìm hiểu văn hóa và tham gia hoạt động làm vòng tay ngũ sắc – món đồ thủ công mang ý nghĩa quan trọng trong văn hóa của đồng bào Tày, Nùng, các em nhỏ đã được tiếp cận với văn hóa truyền thống.

Cô Đặng Thị Minh Hằng, giáo viên Trường Mầm non tư thục Doraemon chia sẻ: “Trẻ nhỏ tiếp thu kiến thức rất nhanh, đặc biệt là thông qua những hoạt động trải nghiệm. Vì vậy, chúng tôi chọn cách đưa trẻ đến không gian văn hóa thực tế để các em cảm nhận và ghi nhớ bằng cảm xúc, hành động. Những điều mà trẻ thấy, nghe, chạm vào hôm nay có thể sẽ là nền móng nuôi dưỡng tình yêu văn hóa trong suốt hành trình lớn lên sau này”.

Thực tế cho thấy, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang tích cực lồng ghép trải nghiệm bản sắc văn hóa vào chương trình giáo dục ngoài giờ. Không còn là những buổi ngoại khóa đơn thuần, các hoạt động này ngày càng được đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức với sự tham gia của nghệ nhân, cộng đồng địa phương và các không gian lưu giữ văn hóa sống động. Qua đó, học sinh không chỉ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng mà còn học được cách yêu quê hương mình từ những điều bình dị nhất. Khi thế hệ măng non hôm nay được lớn lên trong không gian học tập giàu kiến thức và thấm đẫm tình yêu văn hóa, các em sẽ trở thành những người gìn giữ, tiếp nối bản sắc dân tộc trong tương lai.

Thu Thảo


Ý kiến bạn đọc