Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách
Sáng 20/9, tại phường Đông Hoà, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Kim Cúc (75 tuổi ở khu phố 1, phường Đông Hòa). Bà Cúc là con của liệt sĩ Lê Kim Thu, hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.
Tham dự lễ bàn giao nhà có các đồng chí: Lê Văn Thìn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hòa; Đại tá Trần Quang Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa; đại diện Lữ đoàn 682 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân), Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) chi nhánh Phú Yên…
Ngôi nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch men, gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ, với tổng diện tích sử dụng 49m². Tổng kinh phí xây dựng là 152 triệu đồng, trong đó Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Phú Yên đóng góp 10 triệu đồng, Lữ đoàn 682 hỗ trợ 2 triệu đồng, phần còn lại do gia đình tích góp.
![]() |
Đại tá Trần Quang Tâm trao quyết định bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà chúc mừng vợ chồng bà Lê Thị Kim Cúc. |
Trong quá trình thi công, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa cùng Ban CHQS phường Đông Hòa đã huy động lực lượng hỗ trợ ngày công lao động. Sau gần một tháng xây dựng, công trình hoàn thành bảo đảm an toàn, chất lượng và đúng tiến độ đề ra.
Tại buổi bàn giao, bà Lê Thị Kim Cúc bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.
Phát biểu tại buổi bàn giao nhà, Đại tá Trần Quang Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Mỗi căn nhà tình nghĩa được trao đi không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh đối với các gia đình chính sách, qua đó thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”. Chúng tôi mong rằng gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái lao động sản xuất, từng bước ổn định và nâng cao đời sống, nuôi dạy con cháu trưởng thành, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển, no ấm, hạnh phúc”.
![]() |
Lữ đoàn 682 tặng quà, chia sẻ niềm vui với gia đình bà Cúc trong ngày về nhà mới. |
Đây một trong những chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk (23/9/1945 - 23/9/2025).
Ngọc Dung
Ý kiến bạn đọc