Multimedia Đọc Báo in

Những nhịp cầu nối ý Đảng - lòng dân ở Ea Knuếc

11:29, 24/12/2025

Với 12 dân tộc anh em, toàn xã Ea Knuếc hiện có 18 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây chính là những hạt nhân gương mẫu, tích cực, là cầu nối quan trọng trong việc chuyển tải các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước một cách gần gũi, dễ hiểu nhất đến người dân ở buôn làng.

Trên những con đường bê tông thẳng tắp ở buôn Ea Naih, ông Y Dhul Bkrông, Trưởng Ban công tác mặt trận và người có uy tín của buôn nhớ rõ từng câu chuyện của buôn làng trong chặng đường từ trước giải phóng cho đến nay.

Ông Y Dhul Bkrông (bìa trái) thường xuyên động viên, truyền đạt kinh nghiệm, phát huy vai trò của lực lượng trẻ trong hệ thống chính trị.
Ông Y Dhul Bkrông (bìa trái) thường xuyên động viên, truyền đạt kinh nghiệm, phát huy vai trò của lực lượng trẻ trong hệ thống chính trị buôn Ea Naih.

Ông Y Dhul kể, thuở hoang sơ còn phát nương làm rẫy, thế hệ cha ông đã chọn mảnh đất này để lập buôn, từng nếp nhà dài cùng dìu đỡ nhau qua những năm tháng còn chiến tranh. Giai đoạn những năm 1960, khi chính quyền Mỹ ngụy thực hiện chính sách dồn dân, lập ấp chiến lược, quanh buôn Ea Naih mới có thêm các buôn mới từ vùng H8, H9 bị cưỡng chế di dời đến.

Từng trải qua những ngày tháng đói khổ, co cụm trong nỗi lo sợ, chính vì thế, sau khi giải phóng, ông Y Dhul Bkrông là thế hệ thanh niên tích cực tham gia xây dựng đời sống mới. Ông được cử đi học trung cấp kế toán rồi về làm việc cho Hợp tác xã buôn Ea Naih từ năm 1979, đồng hành cùng người dân từ khi còn vận hành sản xuất theo cơ chế bao cấp cho đến công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng lãnh đạo. Vừa am hiểu chủ trương, chính sách lại kiên trì, gần gũi, nhẹ nhàng, ông Y Dhul thường xuyên được bà con tin tưởng, nhờ cậy khi có thắc mắc hoặc có vấn đề chưa hiểu, chưa rõ.

Ông Y Dhul nhớ nhất là giai đoạn 1993 – 1995 khi nhà nước thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân buôn Ea Naih. Từ chỗ chia đất, cho tặng đất để sử dụng dựa trên thỏa thuận truyền miệng đến việc phải xác định rõ phạm vi, ranh giới đã phát sinh không ít vụ việc xích mích, mâu thuẫn giữa các hộ lân cận, kể cả anh em trong gia đình. Ông Y Dhul phải đồng hành với cán bộ đo đạc, kiên trì giải thích, vận động. Vừa tuyên truyền cho bà con biết ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vừa hòa giải mâu thuẫn, động viên các gia đình nhường nhịn, sẻ chia cùng nhau để giữ hòa khí và tình làng nghĩa xóm.

Ông Y Dhul Bkrông đã được cấp ủy, chính quyền tặng nhiều giấy khen ghi nhận thành tích.
Ông Y Dhul Bkrông đã được cấp ủy, chính quyền tặng nhiều giấy khen ghi nhận thành tích.

Đến khi thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, chính ông Y Dhul cũng là người kiên nhẫn đến từng nhà vận động người dân thực hiện di dời hàng rào, trụ cổng, hiến đất để mở rộng đường giao thông và tích cực đóng góp kinh phí cùng nguồn vốn của nhà nước thực hiện bê tông hóa hầu hết các trục đường ngõ xóm ở buôn Ea Naih.

Không chỉ tuyên truyền trong buôn, ông Y Dhul còn kết nối chặt chẽ với cấp ủy, ban tự quản, ban công tác mặt trận các buôn lân cận. Mỗi đợt phát động quần chúng ở 5 buôn (gồm buôn Ea Naih, buôn Pu, buôn Kang, buôn Kreh A, buôn Kreh B), ông lại được cấp ủy, chính quyền xã giao phó nhiệm vụ chuyển tải thông tin tuyên truyền đến người dân. Các ý kiến, đề xuất của người dân cũng được ông kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương thông qua tiếp xúc cử tri, hội nghị, chương trình gặp mặt…

Ông Y Mơl Êban  (đứng giữa) luôn sâu sát với mọi hoạt động của buôn làng.
Ông Y Mơl Êban (đứng giữa) luôn sâu sát với mọi hoạt động của buôn làng.

Còn tại buôn Briêng B, ông Y Mơl Êban, già làng và người có uy tín cũng được người dân tin tưởng, nể trọng vì am hiểu kiến thức, pháp luật và cả phong tục, luật tục của buôn làng. Những năm 1980, khi có chủ trương thực hiện đập thủy lợi hồ Ea Nhái, ông đã cùng với Nông trường Thắng Lợi thực hiện chặt chẽ công tác bồi thường, hỗ trợ cho những hộ thuộc diện di dời. Tại vùng đất nông trường bố trí tái định canh cho bà con, ông Y Mơl cũng phụ trách chính việc tiếp thu kỹ thuật canh tác cây cà phê, hướng dẫn lại cho bà con từ đào hố, xuống giống, bón phân cho đến chăm sóc, hãm ngọn, tỉa cành… - những điều bà con chưa từng làm trước đây.

Nhờ sớm chuyển đổi cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật, đời sống của bà con buôn Briêng B ngày một sung túc, ấm no. Ông Y Mơl lại tích cực động viên bà con buôn làng chăm lo cho con cái học hành, không phân biệt con trai, con gái. Ông cũng chủ trì hầu hết các nghi thức, nghi lễ trong buôn, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa.

Dù tuổi đã cao, ông Y Mơl vẫn luôn xông xáo trong mọi hoạt động của buôn làng. Ông dặn dò người già phải mẫu mực, thương yêu con cháu bằng nhau, không phân biệt con trai, con gái. Ông răn dạy lớp trẻ phải chăm lo học hành, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để phấn đấu vào hàng ngũ của Đảng. Ông cũng lắng nghe tâm tư của bà con trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới; không ngừng động viên bà con sẵn sàng đóng góp để mở rộng đường xá, bảo đảm an ninh trật tự.

Ông Y Mơl Êban (bìa phải) tham gia Ngày hội Đại đoàn kết của hai buôn Briêng A và Briêng B.
Ông Y Mơl Êban (bìa phải) tham gia Ngày hội Đại đoàn kết của hai buôn Briêng A và Briêng B.

“Bà con nói đúng là mình nghe, mình tiếp thu. Mình nói đúng thì bà con phải nghe mình nhé!” - lời nói mộc mạc, bình dị ấy đã giúp ông Y Mơl mở đầu những câu chuyện kết nối ý Đảng – lòng dân. Quả ngọt lớn nhất mà ông nhận được là các thế hệ con em ở buôn Ea Briêng B đều hiếu học, nhiều người thành đạt và đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở các cấp. Những ngày hội, ngày lễ, buôn Briêng vẫn rộn ràng tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang. Buôn làng vẫn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cùng nhau xây dựng đời sống ngày càng ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc