Y tế học đường huyện M’Drắk cùng chống “giặc” COVID-19
Thời gian qua, cùng với các bác sĩ và nhân viên ngành y tế, lực lượng y tế học đường trên địa bàn huyện M’Drắk cũng đã “xung trận” để chung sức chống “giặc” COVID-19.
Dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp nhưng số lượng cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện M’Drắk còn mỏng, không đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Do đó, ngành y tế địa phương đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện "biệt phái" các nhân viên y tế học đường tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, 12 nhân viên y tế học đường các trường học trên địa bàn huyện được điều động đến làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch bệnh và các khu cách ly.
![]() |
Chị Nguyễn Thị Vĩnh Liễu (bên trái) đội mưa kiểm tra y tế người dân ngoài tỉnh vào địa bàn huyện. |
Từ đầu tháng 7-2021 đến nay, chị Nguyễn Thị Vĩnh Liễu (nhân viên y tế Trường Mầm non Hoa Đào, xã Krông Á) ăn nghỉ ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên Quốc lộ 26 tại xã Ea Trang. Chồng chị Liễu đi làm cả ngày nên hai đứa con nhỏ phải nhờ bà ngoại chăm sóc. Trước khi nhận nhiệm vụ, chị cũng lo lắng vì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, nhưng được gia đình động viên, chị đã xác định tinh thần vững vàng, yên tâm làm nhiệm vụ vì sức khỏe của cộng đồng.
Những ngày đầu chưa quen việc, lượng người ngoài tỉnh qua đây rất đông, công tác kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn khai báo rất vất vả, một số người lại không hợp tác nên các nhân viên càng căng thẳng, mệt mỏi hơn. Chưa kể, thời tiết mùa này mưa nắng thất thường, ăn ngủ không bảo đảm nên ai cũng mệt nhoài. “Tôi cũng chưa biết ngày nào xong nhiệm vụ ở đây, chỉ biết cố gắng hoàn thành công việc và cầu mong dịch sớm được kiểm soát để về nhà với các con”, chị Liễu tâm sự.
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại xã Cư San được thành lập ngày 24-7 khi xã Cư Drăm (huyện Krông Bông) giáp ranh với địa phương có nhiều ca mắc COVID-19. Từ thời điểm đó, chị H’Joăn Byã (nhân viên y tế Trường Mầm non Nơ Trang Lơng, xã Ea Trang) được huyện điều động tăng cường vào đây làm nhiệm vụ. Bất kể ngày đêm, chị đều sát cánh cùng các lực lượng trong việc kiểm soát y tế người ra, vào địa bàn. Bên cạnh kiểm soát y tế, chị còn tuyên truyền, vận động bà con trong vùng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Với chị H’Joăn, những khó khăn, vất vả của bản thân vẫn chưa là gì so với các bác sĩ, nhân viên y tế đang căng mình chống dịch, bởi tham gia phòng, chống dịch không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để góp sức cùng chính quyền và ngành y tế bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
![]() |
Chị H’Joăn Byã đo thân nhiệt người dân đi qua chốt. |
Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện M’Drắk Lê Thị Thủy, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các nhân viên y tế học đường được "biệt phái" đã tạm gác mọi công việc gia đình để lên đường làm nhiệm vụ, không quản ngày đêm, nắng mưa, môi trường làm việc nhiều nguy cơ để hỗ trợ cho tuyến đầu. Điều này đã góp phần giảm bớt áp lực cho ngành y tế, nhằm sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Minh Chi
Ý kiến bạn đọc