Khởi đầu mới của chàng quân nhân mồ côi
Năm 2025 đánh dấu một sự khởi đầu mới đối với Thiếu úy Hoàng Văn Kiệt (dân tộc Nùng) khi được tạo điều kiện chuyển loại quân nhân chuyên nghiệp trở thành nhân viên lái xe, Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và vinh dự được kết nạp Đảng đúng dịp Xuân mới.
Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Văn Kiệt (SN 2003) lớn lên ở xã đặc biệt khó khăn Cư Kbang (huyện Ea Súp). Năm anh lên 4 tuổi, bố qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Để nuôi con, mẹ Kiệt là bà Đàm Thị Nang (dân tộc Tày) mượn đất ở của họ hàng, dựng tạm nhà gỗ làm nơi che mưa nắng.
Ở tuổi 17, khi Kiệt đang học lớp 11 thì mẹ qua đời vì đột quỵ. Mất đi chỗ dựa tinh thần, Kiệt suy sụp, chán nản, thậm chí nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng được họ hàng, xóm làng đùm bọc giúp đỡ, em vực dậy chính mình, tiếp tục con đường học tập.
Cán bộ Đại đội Trinh sát cơ giới chuyện trò cùng Hoàng Văn Kiệt (giữa). |
Tốt nghiệp THPT, nhiều trường gửi giấy báo trúng tuyển, song chàng trai trẻ quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Anh bày tỏ: "Mặc dù gia đình còn rất khó khăn, nhưng bản thân xét thấy mình đã đủ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nên quyết định viết đơn với mong muốn được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của một công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Xuân năm 2023, Kiệt trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và trở thành tân binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nắm bắt được hoàn cảnh đặc biệt, cùng nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội của anh, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần để chàng tân binh có được những tháng ngày học tập, rèn luyện ấm tình đồng chí đồng đội.
Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584), Hoàng Văn Kiệt được cấp trên tạo điều kiện đi học lái xe thiết giáp tại Trường trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp (Binh chủng Tăng Thiết giáp). Hoàn thành khóa học, anh về nhận nhiệm vụ tại Đại đội Trinh sát cơ giới (Phòng Tham mưu).
Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Văn Kiệt thực hiện nhiệm vụ tại Đại đội Trinh sát cơ giới. |
Hai năm quân ngũ ngắn ngủi nhưng đã đổi thay một cuộc đời. Suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, dù ở đâu, Kiệt cũng được cán bộ, đồng đội yêu thương, đồng hành. Kiệt luôn miệng nói tay làm, có tinh thần cầu thị, biết lắng nghe và thường xuyên học hỏi để không ngừng trau dồi bản thân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao phó.
Chuỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của Kiệt cũng chính là tiền đề để cấp trên đề đạt, tạo điều kiện giúp anh được chuyển loại quân nhân chuyên nghiệp, được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội như đúng anh mong mỏi. Đây là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của chàng quân nhân trẻ mồ côi cha mẹ.
Đại úy Đặng Ngọc Tuyền, Chính trị viên Đại đội Trinh sát cơ giới chia sẻ: Thấu hiểu hoàn cảnh của Kiệt nên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn cố gắng tạo không khí ấm cúng, xây dựng đơn vị trở thành mái nhà chung giúp Kiệt thêm an tâm, hạnh phúc, gắn bó và thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao.
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc