Multimedia Đọc Báo in

Việc khó có "sao vuông"

06:39, 09/10/2025

Là lực lượng tại chỗ, cơ động, lực lượng dân quân tự vệ không chỉ góp phần bảo vệ an ninh trật tự địa bàn mà còn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất trắc trong cuộc sống.

Tháng 9 vừa qua, ở xã vùng biên Ia Lốp mưa lớn kéo dài gây chia cắt giao thông, làm ngập cầu số 9 và cô lập nhiều khu vực trũng như thôn Chiềng, thôn Trung, thôn Đai Thôn, khiến nhiều gia đình, phương tiện, tài sản bị đe dọa.

Nhận lệnh cấp trên, các chiến sĩ sao vuông đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại các vùng ngập lụt để triển khai công tác ứng cứu khẩn cấp. Trong điều kiện mưa lũ kéo dài nhiều ngày, các lực lượng phải túc trực 24/24, thực hiện căng dây, chốt chặn, điều tiết giao thông tại các đoạn đường bị ngập sâu; phối hợp, tổ chức thành các tổ kiểm tra, rà soát an toàn của các hộ dân khu vực thấp trũng, đồng thời tham gia hỗ trợ người già, trẻ em và tài sản thiết yếu đến khu vực khô ráo, an toàn. Anh Vi Văn Đức, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Lốp, người có kinh nghiệm bơi lội và ứng cứu lâu năm, chia sẻ: “Ở đây, chúng tôi đã quen với việc túc trực ngày đêm, bảo đảm an toàn cho người dân dịp mưa bão, lũ lụt. Đây là trách nhiệm của người lính địa phương”.

"Sao vuông" xã Ia Lốp giúp dân thu hoạch sắn mì.

Còn tại xã Ea Na, cũng trong tháng 9, mưa lớn khiến tình trạng ngập lụt xảy ra trên các cánh đồng. Khi nước lũ bắt đầu dâng nhanh, gây ngập úng các cánh đồng lúa trên địa bàn các thôn Quỳnh Ngọc 1, Quỳnh Ngọc 2, buôn Cuăh, buôn Drai..., công tác “gặt chạy lũ” được dân quân hối hả thực hiện. Hơn 80 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng dầm mình dưới dòng nước để vớt từng gié lúa; khẩn trương gặt, tuốt, đóng bao, hỗ trợ vận chuyển hoặc kéo nông sản ra khỏi vùng ngập.

Không chỉ ứng phó mưa bão, lũ lụt, hằng tháng Ban Chỉ huy Quân sự xã còn tổ chức lực lượng dọn dẹp vệ sinh và giúp đỡ ngày công lao động cho các hộ gia đình neo đơn, gia đình hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tình quân dân sâu sắc.

Các chiến sĩ sao vuông cũng là lực lượng ứng cứu kịp thời khi tính mạng người dân bị đe dọa. Tại địa bàn xã Hòa Phú, nơi cửa ngõ phía Nam của tỉnh, tháng 4 vừa qua, các chiến sĩ dân quân đã kịp thời cứu người thoát khỏi hiểm nguy.

Tối đó, khi đang giúp người thân dọn dẹp quán cà phê, anh Me Chí Thiệu, Trung đội trưởng Dân quân cơ động nghe tiếng kêu cứu từ phía sông Sêrêpốk. Không chút chần chừ, anh cùng người nhà lấy thuyền, luồn lách giữa dòng sông chảy xiết để tìm kiếm nạn nhân. Sau khi nhận được tin báo, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nguyễn Văn Tuyển ngay lập tức tăng cường lực lượng ứng trực, bất chấp đêm tối và hiểm nguy. Bằng kinh nghiệm tìm kiếm, khoanh vùng trên sông nước, các chiến sĩ kiên trì tìm kiếm và may mắn phát hiện, cứu sống nạn nhân ở khu vực cách bờ 1,2 km. Cũng tại khu vực này, cuối năm 2024, Chỉ huy trưởng Nguyễn Văn Tuyển từng kịp thời có mặt, sử dụng kỹ năng thuyết phục, động viên để khuyên giải và cứu thành công một người đàn ông có ý định nhảy cầu tự tử.

Anh Nguyễn Văn Tuyển bộc bạch: “Chúng tôi tâm niệm, tính mạng của bà con là trên hết. Bất kể là thiên tai, hỏa hoạn, hay tình huống khẩn cấp nào đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân, chúng tôi đều cố gắng có mặt kịp thời, tất cả vì sự an toàn, bình yên của người dân".

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc