Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội dốc lòng vì đồng bào vùng lũ

21:37, 22/11/2025

Mưa vẫn nặng hạt, bùn non vẫn ngập ngụa lối đi, nhưng sự xuất hiện của người lính Cụ Hồ đã trở thành “chiếc phao cứu sinh” cho người dân vùng lũ.

Về với Nhân dân, các anh không chỉ để cứu hộ cứu nạn, mà còn “hồi sinh” niềm tin sau những ngày trắng tay vì lũ dữ.

Những đôi tay lấm bùn

Trận lũ lịch sử vừa qua đã nhấn chìm xã Đức Bình trong biển nước suốt 3 ngày đêm. Có những khu vực trũng thấp, nước dâng cao tới cả chục mét, nơi nhẹ nhất cũng ngập quá 3 mét. Khi nước rút, cái còn lại chỉ là lớp bùn đất dày đặc và sự hoang tàn.

Nhiều gia đình lâm vào cảnh “5 không”: Không nơi ở, không tài sản, không gạo, không điện, không nước sạch...

Khung cảnh hoang tàn ở
Khung cảnh hoang tàn ở xã Đức Bình sau lũ. Ảnh: Anh Thương

Khoảnh khắc thấy cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) vào làng, nhiều bà con đã không kìm được nước mắt. Cô Huỳnh Thị Hoa nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Mất hết rồi các chú ơi, nước lên nhanh quá chẳng kịp dọn gì…”

Với phương châm “lũ rút đến đâu, khắc phục đến đó”, trong những ngày bám làng, bộ đội Trung đoàn 66 đã dầm mình trong mưa lạnh để giúp Nhân dân, các trường học trên địa bàn dọn sạch đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, nạo vét bùn non…

Bộ đội chung sức dọn dẹp môi trường trên địa bàn xã Đức Bình. Ảnh: Anh Thương
Bộ đội dầm mưa, chung sức dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn xã Đức Bình. Ảnh: Anh Thương

Đặc biệt, tình quân dân càng thêm thắt lại trong những hoàn cảnh bi đát nhất. Không chỉ tập trung hỗ trợ hàng chục gia đình neo đơn, người già, các chiến sĩ còn lặng lẽ chung tay lo hậu sự cho một gia đình có người thân không may qua đời do lũ, và kịp thời đưa một người dân bị bệnh nguy kịch đi cấp cứu giữa muôn vàn khó khăn của giao thông chia cắt.

Trung tá Hoàng Chí Công, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 10 chia sẻ: “Bà con đang chịu quá nhiều mất mát. Mệnh lệnh lúc này là phải khẩn trương nhất, trách nhiệm nhất để giúp dân sớm ổn định cuộc sống”.

Gửi cả tấm lòng về rốn lũ

Trong khi các lực lượng mũi nhọn đang căng mình “tác chiến” giữa biển nước và bùn lầy, thì ở phía sau, một mặt trận khác cũng diễn ra sôi nổi và khẩn trương không kém. Không ai bảo ai, tất cả đều xem việc cứu trợ đồng bào là mệnh lệnh từ trái tim.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chuyển hàng chục tấn hàng hóa về vùng lũ.
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chuyển hàng chục tấn hàng hóa về vùng lũ.

Tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ánh đèn sáng xuyên đêm. Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ đã gác lại việc riêng, chắt chiu từng giờ phút để phân loại, gói ghém nhu yếu phẩm. Từng bộ quần áo, từng gói mì được xếp đặt cẩn thận, gửi gắm trong đó là hơi ấm của hậu phương mong xua tan cái lạnh giá vùng lũ.

Không khí khẩn trương lan tỏa đến khắp các xã, phường phía Tây của tỉnh. Ngay ở xã vùng xa Ea Súp, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã cùng người dân nổi lửa, chung tay gói 1.000 chiếc bánh chưng xanh, tạo thành biểu tượng đẹp đẽ của tình đoàn kết quân dân cá nước.

Tương tự, tại Đại đội bộ binh 2 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Ea Súp), đơn vị đã gom góp được từ những thứ nhỏ nhất: 14 thùng mì loại lớn, 500 kg rau củ quả, những vỉ thuốc Panadol, Berberine và vận động đơn vị kết nghĩa 100 thùng nước lọc. Thượng úy Tô Hữu Sỹ, Chính trị viên Đại đội cho biết: “Bằng tất cả tấm lòng, chúng tôi vận động tất cả mọi người có gì giúp nấy, miễn là đến được tay bà con lúc ngặt nghèo này”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 chung tay hướng về đồng bào vùng lũ.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 chung tay hướng về đồng bào vùng lũ.

Theo thống kê từ Bộ Tham mưu Quân khu, chỉ trong ngày 22/11, Quân đội đã huy động tổng lực để góp phần bảo đảm đời sống cho người dân: 15 tấn lương khô được xuất kho cấp tốc; 20.000 túi quà an sinh; 50 tấn gạo, 10.000 thùng mì tôm cùng hàng nghìn lít nước mắm, dầu ăn đã được đưa đến vùng lũ.

Tất cả hàng hóa, vật chất đã được đưa đến tận tay người dân đúng thời điểm khó khăn nhất. Sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, sự chung tay của các nhà hảo tâm và tinh thần trách nhiệm của người lính đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp, đảm bảo không để người dân bị bỏ lại phía sau trong cơn hoạn nạn.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc