Người lính và cuộc hành quân về với Nhân dân
Từ cuộc chiến ứng cứu dân trong lũ dữ đến cuộc chạy đua dựng lại những mái nhà, hành trình của người lính chưa một ngày ngơi nghỉ.
Không súng đạn, không chiến hào, những bước chân người lính hôm nay tiếp tục hành quân về với nhân dân, cùng nhân dân đi tiếp chặng đường tái thiết và hồi sinh sau thiên tai.
Bám trụ giúp dân vùng lũ
Buổi sáng ở xã Hòa Xuân bắt đầu bằng tiếng búa gõ nhịp vào sắt thép, xen lẫn tiếng gọi nhau át cả mưa phùn.
Những người lính khoác áo mưa mỏng, lưng áo sẫm màu vì nước và mồ hôi, thoăn thoắt chuyền tay từng viên gạch. Họ chia nhau công việc: người xúc, người đẩy xe cát từ ngoài đường bê tông vào công trình.
Nhiều đoạn đường xe chở vật liệu không thể vào, bộ đội chuyển gạch, đá bằng xe rùa để đưa đến các vị trí xây nhà. Tất cả diễn ra trong nhịp làm việc hối hả, khẩn trương, để từng mái nhà được dựng lên kịp cho bà con vùng lũ đón Tết Nguyên đán.
![]() |
| Bộ đội giúp dân xây nhà sau lũ. |
Đại úy Đỗ Hữu Tiến (Lữ đoàn Tên lửa bờ 682, Vùng 4 Hải quân) - người phụ trách đội thợ của đơn vị xây nhà cho người dân vùng lũ nơi đây, nói: “Chiến dịch Quang Trung không chỉ là nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn là trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân. Chúng tôi xác định làm việc với tinh thần khẩn trương, chất lượng, để ngôi nhà khi bàn giao, bà con yên tâm sinh sống lâu dài. Trong quá trình xây dựng, chúng tôi luôn chú trọng đến chất lượng công trình. Trước khi đổ móng, từng tổ kỹ thuật khảo sát địa hình, lựa chọn kết cấu phù hợp với thổ nhưỡng vùng trũng. Căn nhà vững chãi, có gác tránh lũ, có giằng móng chịu lực”.
Trực tiếp tham gia thi công xây nhà ở địa bàn phường Đông Hòa, hạ sĩ Nguyễn Công Hậu, chiến sĩ Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng), chia sẻ: “Anh em trong đơn vị từ Đà Nẵng vào xây nhà cho người dân luôn động viên nhau làm hết sức mình, để sớm bàn giao nhà giúp bà con có chỗ ở ổn định”.
Với người lính, tiến độ không chỉ là con số trên kế hoạch, đó còn là áp lực từ những ánh mắt chờ đợi, từ nỗi lo mưa gió có thể gián đoạn công việc, từ mong muốn để người dân sớm có mái nhà che mưa nắng. Trung sĩ Nông Văn Tình, Tiểu đội trưởng Đại đội 3 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315), thổ lộ: “Chúng tôi coi đây như nhiệm vụ chiến đấu. Ai cũng nỗ lực hết sức, xây nhà nhanh nhưng phải chắc chắn, an toàn, kiên cố”.
![]() |
| Các chiến sĩ cắt thép xây dựng theo bản vẽ, bảo đảm từng thanh thép đạt tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi lắp dựng để xây nhà kiên cố cho người dân Đắk Lắk. |
Không chỉ dựng nhà, bộ đội còn dựng lại tinh thần cho người dân. Những bữa cơm chung bên hiên nhà tạm, những câu chuyện hỏi han về ruộng vườn, con cháu, hay cái nắm tay lặng lẽ khi nhắc đến người đã khuất… Sự hiện diện của bộ đội khiến người dân ấm lòng, vơi bớt nỗi sợ thiên tai. Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt (khu phố Phú Lương, phường Đông Hòa), xúc động: “Nhìn các chú xây nhà rất vất vả, làm ngày làm đêm không nghỉ, tôi thương lắm!”.
Xây nhà, dựng lại niềm tin
Một tháng trước, khi lũ dữ tràn về, bộ đội đã cùng dân vượt qua những giờ phút sinh tử. Khi nước rút, họ ở lại trên những vùng đất tan hoang, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ ở Quân khu 5, Bộ Quốc phòng, Vùng 4 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng công an cùng các địa phương đã bám trụ từng thôn xóm, sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa cho người dân vùng thiên tai.
Trong hoàn cảnh đặc biệt, họ nhanh chóng thích nghi với vai trò những anh lính thợ. Người biết việc hướng dẫn người chưa quen, tổ trưởng kiểm tra từng hạng mục, bảo đảm từng bức tường, từng cột trụ đúng kỹ thuật. Kỷ luật quân đội hiện rõ trên công trường qua cách phân công ca kíp và nhịp lao động đều đặn.
![]() |
| Ngôi nhà của người dân vùng lũ ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh được bộ đội Lữ đoàn Vận tải 655 (Quân khu 5) xây lên với tốc độ rất nhanh. |
Ông Tạ Ngọc Kỳ (74 tuổi, thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh) - một trong 117 hộ dân được hỗ trợ xây nhà ở xã Hòa Thịnh, cảm kích: “Sau mưa lũ, gia đình tôi gần như mất trắng. Nhà sập, đồ đạc bị cuốn trôi, vợ chồng tôi không biết bám víu vào đâu. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí và các chú bộ đội giúp xây nhà, tôi mừng lắm. Có căn nhà kiên cố, gia đình tôi không còn lo sợ mỗi khi mưa bão”.
Ông Kỳ cũng như nhiều người dân vùng lũ đã và đang nén lại nỗi đau và hướng về phía trước. Sự hiện diện của bộ đội không chỉ giúp dân dựng lại nhà cửa, mà còn dựng lại tinh thần, tiếp thêm niềm tin cho người dân nơi đây.
Trên mảnh đất vẫn còn dấu vết thiên tai, những mái nhà mới đang dần mọc lên, từ công sức và sự hy sinh thầm lặng của người lính đang thắp lên hy vọng cho một cuộc sống mới hồi sinh và một tương lai yên bình, tươi sáng hơn.
Ngọc Dung
































Ý kiến bạn đọc